Người thợ sơn đã 53 lần hiến máu để cứu người

Anh Trần Xuân Thắng xác lập kỷ lục là người hiến máu tình nguyện nhiều nhất tỉnh Bình Dương cho đến thời điểm này với 53 lần.
Tưởng anh to cao, khỏe mạnh lắm mới có 53 lần hiến máu. Nhưng ghi gặp anh, chúngtôi thật sự bất ngờ, đứng trước mắt tôi là một người đàn ông dáng nhỏ con, gươngmặt xương xương, trông vẻ đầy cương nghị.

Anh là Trần Xuân Thắng, công nhân sản xuất sơn của Công ty trách nhiệm hữuhạn Terraco Việt Nam chuyên sản xuất sơn tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một,Bình Dương.

Tình nguyện hiến máu vì nghĩa tình

Theo thông tin xác nhận từ Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Bình Dương Lưu ThịNguyệt Sương, anh Trần Xuân Thắng (50 tuổi) ngụ tại đường Phan Đính Giót, phườngPhú Cường, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xác lập kỷ lục là người hiến máutình nguyện nhiều nhất tỉnh Bình Dương cho đến thời điểm này.

Chia sẻ với chúng tôi về việc gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyệnnhiều năm qua, anh Thắng xúc động kể, trước đây, anh từng đi bộ đội và từngchứng kiến cảnh không ít đồng chí, đồng đội của mình bị thương, rồi hy sinh chỉvì không có đủ máu để truyền cho họ.

Những lần đầu đi hiến máu vợ anh than nhiều lắm vì thấy anh ốm người,không có da, có thịt như người khác mà cứ hăng hái đi hiến máu. Thế nhưng, saunhững lần hiến máu sức khỏe anh Thắng vẫn tốt.

Mỗi năm bình quân anh hiến máu đến bốn lần, cứ định kỳ ba tháng anh đihiến máu 300ml. Nhờ áp dụng đều đặn nên anh không có biểu hiện hay ảnh hưởng gìsức khoẻ. Thậm chí, nghe có đợt hiến máu đột xuất cứu người, cho dù có bận mấy ởdây chuyền sản xuất sơn nhưng anh vẫn tranh thủ đi hiến máu.

Sau mỗi lần hiến máu, ai cũng nhận được chút quà bồi dưỡng lấy lại sứckhỏe, nhưng anh Thắng bao giờ cũng xin gửi lại số quà đó tặng cho bệnh nhânnghèo dù cuộc sống gia đình vẫn chưa hết khó khăn. Anh hiện là công nhân củaCông ty Terraco, còn vợ là công nhân viên chức, hai vợ chồng còn phải nuôi contrai học đại học.

Sẵn sàng hiến cả xác sau khi chết


Có lần hàng xóm đồn đại chuyện hiến máu nhiều như anh Thắng là vì “ lỡhiến máu thì phải đi rút máu thường xuyên kẻo không bị bệnh.” Lời đồn đoán thiếuhiểu biết như thế nhưng anh không bao giờ có ý định từ bỏ, trái lại anh còn hăngsay đi tuyên truyền, giải bày, hướng dẫn cho nhiều người hiểu ra hiến máu khôngphải là một thứ bệnh mà hiến máu là để cứu người.

Sau mỗi lần giải thích, mang tài liệu chứng minh, khuyến kích mọi ngườiđọc báo tìm hiểu về phong trào hiến máu tình nguyện trong giới trẻ thanh niênđang tham gia hăng hái nên mọi người trong khu phố Phan Đình Giót bắt đầu chú ývà có người tự nguyện cùng đi tham gia hiến máu với anh.

Anh Thắng cho biết, anh có người em vợ tên Duyên mang trong người dòng máuhiếm nên anh vận động tham gia vào Câu lạc bộ máu hiếm do Hội chữ thập đỏ tỉnhBình Dương sinh hoạt nhằm sẵn sàng cứu giúp những nhóm người máu hiếm cần máucũng là giúp cho mình khi cần đến.

Hiện vợ anh Thắng chị Lê Thị Mỹ cũng rất hăng hái ủng hộ việc hiến máu củachồng và chị cũng dự tính đi hiến máu như anh Thắng.

Bà Lưu Thị Nguyệt Sương cho biết thêm, anh Thắng là người có tư tưởng rấttiến bộ, ngoài việc tham gia hiến máu tình nguyện rất nhiều lần, anh còn làngười tiên phong đăng ký hiến giác mạc, hiến các bộ phận trên cơ thể, thậm chíhiến xác sau khi chết cho ngành y khoa.

Ban giám đốc Công ty Terraco cũng đã tổ chức buổi gặp mặt trong công ty đểđộng viên anh Thắng tiếp tục tham gia hiến máu thêm nhiều lần nữa và tạo phongtrào hiến máu tình nguyện đối với toàn thể công nhân trong công ty.

Anh Thắng rất vui khi nhận được đề nghị Công ty cho nghỉ một buổi để thamgia hiến máu do Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức vào sáng 7/4 nhân ngàytoàn dân hiến máu nhân đạo.

Chúng tôi hỏi anh, anh có đủ sức hiến máu đến khi nào? Anh Thắng trả lờikhông một chút đắn đo: “Chừng nào còn khoẻ thì tôi còn hiến máu dài dài.”

Chúng tôi rất vui và xúc động trước tấm gương người thợ sơn có kỷ lục hiếnmáu ở Bình Dương và một trong 100 người hiến máu nhiều nhất cả nước, là ngườimang danh hiệu “Hành trình trái tim Việt Nam "Trần Xuân Thắng”./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Tết đến, trong không gian thờ tự của nhiều gia đình xứ Huế lại hiện diện những cành hoa giấy rực rỡ, trang nghiêm. Vẻ đẹp mộc mạc ấy được tạo nên từ bàn tay của những nghệ nhân làng Thanh Tiên.