Tiếp tục tìm thấy xác

Nhật tiếp tục tìm thấy xác nạn nhân thảm họa kép

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) ngày 7/3 cho biết thi thể của ba người mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) ngày 7/3 cho biết thi thể của ba người mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 đã được tìm thấy tại các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima trong khoảng thời gian từ tháng 9-2/2013 sau gần 2 năm xảy ra sự kiện kinh hoàng này.

Ba thi thể này được công nhân địa phương và ngư dân tìm thấy ở các địa điểm như những con kênh và cửa biển. Cho đến nay, vẫn còn hơn 2.600 người mất tích sau thảm hoạ trên.

Cảnh sát nước này vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích ở ven biển và bất cứ địa điểm nào theo yêu cầu của gia đình các nạn nhân nhưng từ tháng 4/2012 đến nay vẫn chưa tìm thấy bất cứ tung tích nào của họ.

Số lượng thi thể không xác định giảm xuống còn 132 sau khi 89 người đã được nhận dạng trong 6 tháng qua. Hơn 90% số thi thể được tìm thấy đều được nhận dạng thông qua đặc điểm cơ thể, tư trang mang theo người và dữ liệu về nha khoa. Việc sử dụng các bức phác thảo chân dung của cảnh sát cũng giúp nhận diện 22 thi thể.

Trong khi đó, số lượng các vụ phạm tội tại ba tỉnh trên trong năm 2012 đến tháng 2/2013 tổng cộng là 40.115, giảm 21,8% so với năm 2010 đến tháng 2/2011, thời điểm trước thảm hoạ./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.