Phóng viên Marie Colvin đã an nghỉ tại New York

Hàng trăm người đã có mặt tại Oyster Bay để tham dự lễ tang của phóng viên chiến tranh Marie Colvin, người đã thiệt mạng tại Syria.
Hàng trăm người đã có mặt tại Oyster Bay để tham dự lễ tang của phóng viên chiếntranh Marie Colvin, người đã thiệt mạng khi tác nghiệp tại Syria cách đây khônglâu.

Tham dự tang lễ có mẹ của Colvin cùng gia đinh cô. Ngoài ra, "trùm truyềnthông" Rupert Murdoch, chủ sở hữu tờ Sunday Times, và John Witherow, Tổng biêntập tờ báo mà Colvin đã làm việc từ năm 1985, cũng đã có mặt ở tang lễ.

Trong sự nghiệp làm báo của mình, nữ phóng viên Colvin đã để lại nhiều ấnấn khi tường thuật về những diễn biến nóng bóng của cuộc chiến tại Chechnya nămnào cho tới cuộc nổi dậy trong mùa Xuân Arập. Tuy nhiên, nữ phóng viên chiến trường này đã bị kẹt ở một tòa nhà tạithành phố Homs, nơi chiến sự giữa quân đội chính phủ Syri và phe đối lập diễn ravô cùng ác liệt.

[Phóng viên Colvin đã thiệt mạng vì cố lấy đôi giầy]

Theo tờ Sunday Times, dù ban đầu không bị thương trong vụ tấn công đầutiên song trong lúc cố chạy tới cửa chính của tòa nhà để lấy đôi giày, một quảđạn rocket đã rơi trúng cửa tòa nhà, chôn vùi cả bà và nhiếp ảnh gia người PhápRemi Ochlik trong gạch đá vỡ nát, khiến cả 2 đều thiệt mạng./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng phản ứng nhanh được triển khai tại trường dạy nghề ở thành phố Ostroleka, Ba Lan sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao, ngày 7/10/2026. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN phát)

Lại xảy ra tấn công tại trường học ở Ba Lan

Một thiếu niên 15 tuổi là cựu học sinh của trường đã tấn công nhân viên nhà trường bằng "vật sắc nhọn"; trong số người bị thương có hiệu trưởng-người đã khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt.