Quảng Ninh tuyển 71 giáo viên, nhân viên bậc trung học phổ thông

Quảng Ninh tuyển 7 nhân viên trường học và 64 giáo viên cho hàng chục trường trung học phổ thông trên địa bàn ở nhiều môn học khác nhau.

(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Hôm nay, 30/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh vừa thông báo 71 chỉ tiêu hợp đồng lao động bậc trung học phổ thông, trong đó có 64 chỉ tiêu giáo viên và 7 nhân viên.

Cụ thể, Quảng Ninh tuyển 64 giáo viên cho 30 trường trung học phổ thông trên địa bàn ở nhiều môn học khác nhau, gồm: môn Toán, Vật lý, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Âm nhạc, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tin học, Hoá học, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Sinh học. Trong đó, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long tuyển 6 giáo viên cho các môn Toán, Địa lý, Vật lý, Sinh học, Âm nhạc, Mỹ thuật, mỗi môn 1 giáo viên.

Bên cạnh chỉ tiêu giáo viên, Quảng Ninh tuyển 7 vị trí nhân viên cho 7 trường, trong đó có 4 chỉ tiêu vị trí nhân viên thư viện. Các vị trí còn lại gồm nhân viên thiết bị thí nghiệm, nhân viên y tế học đường, nhân viên kế toán, mỗi vị trí 1 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ

tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển, có quốc tịch Việt nam và cư trú tại Việt Nam;

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 31/7 đến hết ngày 6/8.

Hình thức tuyển chọn đối với giáo viên thông qua thực hành giờ dạy hoặc làm bài kiểm tra kiến thức; đối với nhân viên trường học sẽ qua hình thức phỏng vấn.

Thông tin chi tiết xem tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.