Sociedad "cướp" vé Champions League của Valencia

Real Sociedad đã lách qua khe cửa hẹp một cách thần kỳ để giành tấm vé dự Champions League mùa giải 2013-14 của Valencia.
Real Sociedad đã lách qua khe cửa hẹp một cách thần kỳ để giành tấm vé dựChampions League mùa tới của Valencia.

Trước khi lượt trận cuối cùng La Liga diễn ra, Valencia là đội chiếm ưu thế khi có 65điểm, hơn Sociedad 2 điểm, đồng nghĩa với việc - chỉ có thất bại mới khiến họđánh rơi tấm vé dự Champions League mùa tới.

Ưu thế cho "bày dơi" càng trở nên lớn hơn khi đối thủ của họ là Real Sociedadphải hành quân đến sân Deportivo, đội đang rất cần chiến thắng để trụ hạng.

Tuy nhiên, ưu thế cho Valencia đã trở thành mấy khói, khi mà chính họ đã tự đánhmất đi tất cả.

Dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Banega, song Valencia lại chơiquá lơi lỏng và để Alvaro Negredo liên tiếp ghi hai bàn thắng giúp Sevilla dẫnngược 2-1 sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, Valencia có bàn thắng gỡ hòa do công của Soldado. Tuy nhiên,trong một ngày chơi như lên đồng, Negredo đã khiến Valencia phải ôm hận với việcanh có thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú "poker" đồng thời chấm dứt giấc mơChampions League của "bày dơi" cho dù Soldado sau đó có thêm 1 bàn thắng.

Trong khi ở Deportivo, bàn thắng duy nhất của Antoine Griezmann đã nhấn chìm độichủ nhà và giúp Real Sociedad có mặt ở Champions League mùa tới khi có 66 điểm,hơn Valencia đúng 1 điểm.

Như vậy, Valencia đành phải chấp nhận dự Europa League cùng với Malaga và RealBetis. Trong khi đó, Deportivo cũng đã chính thức trở lại sân chơi hạng 2 tạiTây Ban Nha./.
Cung bậc cảm xúc của Real Sociedad, Deportivo, Valencia và Sevilla. (Nguồn: Marca)
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục