Thác Prenn thơ mộng sắp trở thành "thác bùn"

Thác Prenn thơ mộng ở Đà Lạt đang có nguy cơ thành dòng nước vàng quạch, do bùn đất nạo vét từ hồ Xuân Hương đổ trên thượng nguồn.
Thác Prenn ở Lâm Đồng vốn trong sạch, đẹp giờ đang đứng trước nguy cơ trởthành dòng nước bùn vàng quạch đầy mùi hôi.

Nhiều cán bộ nhân viên khu du lịch thác Prenn cũng như du khách đến tham quandòng thác này tỏ ra bức xúc về vấn đề trên.

Nguyên nhân dòng thác vốn thơ mộng, trong lành này vàng quạch đầy bùn, là do Ủyban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho phép các đơn vị thi công nạo vét hồ Xuân Hươngđổ hàng chục nghìn m3 bùn đất từ lòng hồ vào giữa đèo Mimosa.

Đây là khu vực đầu nguồn nước chảy về thác Prenn khiến cho một lượng lớn bùn đấtchảy theo nước suối đổ về thác Prenn khiến dòng thác bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Khu du lịch thác Prenn, dự kiến doanh thu của khu du lịch nàytrong năm 2010 sẽ giảm từ 40-50%. Do bị ô nhiễm nặng, những ngày qua, lượngkhách vào thác Prenn giảm khoảng 40%.

Ông Vũ Văn Minh - Giám đốc Khu du lịch thác Prenn cho biết, để hạn chế bớt lượngbùn trong nước, Khu du lịch thác Prenn đã bơm đập cao su làm hồ lắng tạm thời ởđầu dòng thác. Tuy nhiên giải pháp này chỉ hạn chế được một phần rất nhỏ và chỉkhả thi trong thời gian ngắn.

Thác Prenn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Đà Lạt trong gần 100năm nay.

Dòng thác này không chỉ là một danh lam thắng cảnh đẹp, đã được xếp hạng danhlam thắng cảnh cấp quốc gia mà còn là một trong những biểu trưng của thành phốdu lịch Đà Lạt./.

(Phan Văn Đông/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Để khơi thông dòng chảy sông Lý Hòa, UBND xã Đông Trạch đã huy động 6 máy đào, làm việc liên tục 24/24 giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngư dân gặp khó khi cửa biển Lý Hòa bị bồi lấp

Gần đây, hiện tượng bồi lắng cửa sông Lý Hòa diễn ra nghiêm trọng, luồng lạch ngày càng cạn, thậm chí bị bịt kín hoàn toàn, tàu thuyền không thể ra vào neo đậu khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.