Thành phố Hồ Chí Minh: Những dòng kênh “kể chuyện”

Từ những dòng nước đen đặc, ngập rác thải và bị bao quanh bởi các khu nhà tạm bợ, kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Tàu Hủ-Bến Nghé đã trở thành những khoảng xanh giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh.
Kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đoạn qua địa bàn các phường Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Xuân Hòa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Kênh Tàu Hủ-Bến Nghé cùng với đại lộ Võ Văn Kiệt tạo trục kết nối Đông-Tây cho Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Cầu Calmette (nối hai phường Sài Gòn và Xóm Chiếu), một trong nhiều cây cầu bắc qua kênh Tàu Hủ-Bến Nghé, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Đại lộ Võ Văn Kiệt cập theo kênh Tàu Hủ-Bến Nghé, đoạn qua phường Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Kênh Tàu Hủ-Bến Nghé đoạn qua phường Xóm Chiếu và Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Dòng nước trong, in bóng những công trình hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh trên kênh Tàu Hủ-Bến Nghé nhìn từ cầu Calmette. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Những mảng xanh dọc hai bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè tạo cảnh quan, không gian sống xanh mát cho người dân. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa có cây cối xanh mát. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Người dân hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục