Vừa đá vừa "thả", Thanh Hóa vẫn “báo thù” Đồng Nai

Thanh Hóa đã không mất quá nhiều sức để giành thắng lợi 3-0 trước Đồng Nai ở trận đấu vòng 15 V-League chiều nay (3/5).
Vừa đá vừa "thả", Thanh Hóa vẫn “báo thù” Đồng Nai ảnh 1Quốc Phương ăn mừng trong biển "vàng" trên sân Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Thanh Hóa đã không mất quá nhiều sức để giành thắng lợi 3-0 trước Đồng Nai ở trận đấu vòng 15 V-League chiều nay (3/5).

Thất bại 0-8 trước Đồng Nai ở trận lượt đi là động lực rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vào trận. Lợi thế sân nhà, sự có mặt của các tân binh cùng quyết tâm cháy bỏng là nền tảng cho Thanh Hóa tin vào một chiến thắng trước đối thủ.

Nhưng những phút đầu trận đã không diễn ra dễ dàng cho Thanh Hóa. Đối mặt với hàng chục nghìn cổ động viên chủ nhà, Đồng Nai vẫn nhập cuộc rất tốt và cho thấy được sự chủ động nhất định. Chính họ - đội phải phòng ngự, mới là phía tạo được nhiều cơ hội hơn.

Tam giác Hải Anh, Luiz và Gomez đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ áo vàng. Ở chiều ngược lại, quyết định bất ngờ để Hoàng Vissai đá tiền vệ phòng đã không giúp đội bóng của ông Chung tạo được sự an toàn cần thiết. Nếu Đồng Nai chính xác hơn trong các cú dứt điểm, Thanh Hóa đã phải trả giá.

Đáng tiếc, những ấn tượng tốt đẹp ấy chỉ được duy trì trong 15 phút đầu trận. Phút 16, Quốc Phương có tình huống chớp cơ hội rất nhanh trước khi tung cú dứt điểm tung lưới Danh Hoàng Tuấn. Sau đấy 3 phút, Long Giang phải rời sân vì pha phạm lỗi với Nghiêm Xuân Tú trong vòng cấm. Giống như ở trận lượt đi, cũng có một cầu thủ bị đuổi ngay từ đầu. Sự khác biệt: Đồng Nai là đội không may ở lần này.

Vừa đá vừa "thả", Thanh Hóa vẫn “báo thù” Đồng Nai ảnh 2Đội trưởng Ceh sút hỏng phạt đền, Thanh Hóa vẫn thắng 3-0. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Thế trận đảo chiều rất nhanh khi Thanh Hóa được chơi hơn người. Dù Nastja Ceh thực hiện thất bại quả phạt đền ở phút 20, đội chủ nhà vẫn dễ dàng áp đảo và tạo ra vô số cơ hội.

1 phút trước khi hiệp một kết thúc, họ có bàn nhân đôi cách biệt khi Lê Văn Tân đi bóng qua cả thủ thành Hoàng Tuấn và dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Lợi thế hai bàn tạo điều kiện cho Thanh Hóa thi đấu thoải mái hơn trong hiệp hai. Họ chủ động chơi chậm, cố gắng kiểm soát bóng để hạn chế sức phản kháng của Đồng Nai. Các học trò của ông Trần Bình Sự đã chơi rất cố gắng và tạo được một số cơ hội nhưng việc phải thi đấu thiếu người đã ảnh hưởng rất lớn tới họ.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp hai chứng kiến sự cầm chừng của Thanh Hóa. Có một số thời điểm, chính cổ động viên chủ nhà còn phải phản ứng vì Thanh Hóa đã chơi quá cầu toàn và thiếu “nhiệt”. Bằng chứng cho sự bức xúc ấy là việc hàng trăm cổ động viên đã đứng lên ra về khi trận đấu vẫn còn tới 10 phút.

Bàn ấn định tỷ số của Đặng Amaobi ở phút 86 là không đủ để khiến cổ động viên chủ nhà hài lòng. Dù vậy, 3 điểm từ trận đấu này vẫn giúp Thanh Hóa tiếp tục duy trì cuộc đua với Bình Dương. Ở trận đấu cùng giờ, Bình Dương đã đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-0.

Hiện Thanh Hóa và Bình Dương vẫn chia sẻ hai vị trí dẫn đầu với cùng 29 điểm, hơn đương kim vô địch Hà Nội T&T đúng 9 điểm.

KẾT QUẢ: Thanh Hóa - Đồng Nai 3-0

Bàn thắng: Quốc Phương (16’), Văn Tân (44’), Đặng Amaobi (86’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục