Vượt qua Đức, Tây Ban Nha viết nên trang sử mới

Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước người Đức, Tây Ban Nha đã viết nên trang sử mới trong hành trình chinh phục Cúp vàng thế giới.
Giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Đức với pha lập công của Puyol, Tây Ban Nha đã viết nên một trang sử mới trong hành trình chinh phục Cúp vàng thế giới.

Cùng nhập cuộc khá thận trọng sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Kassai người Hungary, song với khả năng kiểm soát bóng rất tốt và HTML clipboard không rõ có phải vì có được chút lợi thế về tâm lý khi nhà "tiên tri bạch tuộc" dự đoán là đội giành chiến thắng, các cầu thủ Tây Ban Nha đã chủ động dâng cao đội hình và gây sức ép lên khung thành của đội tuyển Đức.

Chính điều đó đã giúp cho Tây Ban Nha không mấy khó khăn để tạo ra những pha bóng nguy hiểm khi mà trận đấu mới chỉ diễn ra ít phút. Ngay phút thứ 6, từ một tình huống lên bóng của các nhà đương kim vô địch châu Âu, Pedro đã tung ra đường chọc khe khá tinh tế tạo điều kiện cho David Villa có tình huống băng xuống đối mặt với thủ môn tuyển Đức, nhưng pha dứt điểm của anh đã không thể thắng được thủ thành Neuer.

Chỉ sau đó 6 phút, Tây Ban Nha lại một lần nữa lại khiến các cổ động viên đội tuyển Đức phải thót tim khi Iniesta thực hiện đường chuyền rất tốt từ cánh phải vào trong vòng cấm để trung vệ Puyol băng vào đánh đầu trong tư thế khá thoải mái, tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Trong khi đó, dù chủ động chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà và phần nào nhường thế trận cho đối phương, nhưng đội tuyển Đức cũng tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm lên khung thành đối phương. Đáng chú ý ở phút 31, nếu thủ môn Casillas không có được sự xuất sắc trong tình huống sút bóng của Trochowski, thì rất có thể đội tuyển Tây Ban Nha đã phải trả giá.

Thậm chí, trước khi kết thúc hiệp một, Mannschaft còn tạo ra một pha phản công khá sắc nét khi Klose có đường chuyền như đặt cho Oezil đối mặt với Casillas. Tuy nhiên, sự can thiệp đúng lúc của hậu vệ Ramos đã khiến cầu thủ mang áo số 8 này không thể dứt điểm. Và 0-0 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp một.

Cũng giống như những gì diễn ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu này, đội tuyển Tây ban Nha tiếp tục là những người kiểm soát nhiều bóng hơn và tạo ra những tình huống nguy hiểm lên khung thành của đội tuyển Đức.

Trong khoảng 10 phút thi đấu đầu tiên của hiệp hai, với sự cơ động của Pedro và Xavi, Alonso đã liên tiếp có được hai pha dứt điểm khá nguy hiểm ngay sát vạch 16m50, tuy nhiên vẫn chưa thể có bàn thắng nào được ghi cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Đến phút 57, sau cú sút từ xa của Pedro bị thủ thành Neuer đẩy ra, Iniesta đã có pha đột nhập trong vòng cấm đội tuyển Đức rồi tung ra cú căng ngang nguy hiểm và nếu nhanh hơn một chút, tiền đạo Villa chắc chắn đã mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội tuyển Tây Ban Nha suýt chút nữa đã phải trả giá nếu như thủ môn Casillas không chơi xuất sắc. Phút 70, từ một pha phản công rất nhanh của đội tuyển Đức, cầu thủ mới được vào sân Toni Kroos đã có cơ dứt điểm sau đường chuyền của Podolski. Thế nhưng, trong tư thế trống trải, cú đệm bóng của tiền vệ này lại không thể thắng nổi thủ quân đối phương.

Tuy nhiên, đội tuyển Đức chưa hết tiếc nuối sau pha bóng có thể thành bàn thì lưới của họ đã rung lên. Phút 73, trung vệ Puyol trong lần lên tham gia tấn công đã dũng mãnh băng vào đánh đầu sau quả phạt góc của Xavi, hạ gục thủ thành Neuer, mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Để đối phương bất ngờ có được bàn thắng, đội tuyển Đức trong thế không còn gì để mất đã đẩy cao đội hình với hy vọng có được bàn thắng san bằng tỷ số. Nhưng những pha phối hợp tấn công của Oezil, Schweinsteiger, Podolski đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Tây Ban Nha.

Còn với Tây Ban Nha, nếu như Pedro không chơi quá cá nhân trong một tình huống phản công ở phút 82 thì rất có thể họ đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này khi mà Torres đứng ở tư thế khá trống trải.

Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu 1-0 trước người Đức cũng là quá đủ để Tây Ban Nha tiến thẳng đến trận chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của mình./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục