Xe xúc đất mất lái lao vào nhà dân, 4 người may mắn thoát nạn

Ngày 14/10, tại khu vực thôn 3, xã Thiện Hưng, Bù Đốp, tỉnh Bình Phướcmột chiếc xe xúc đất trong lúc đổ dốc đã mất lái lao thẳng sang lề đường bên trái và đâm thẳng vào nhà dân.

Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 14/10, tại khu vực thôn 3, xã Thiện Hưng, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, một chiếc xe xúc đất trong lúc đổ dốc đã mất lái lao thẳng sang lề đường bên trái và ​đâm thẳng vào nhà dân, sau đó mới dừng lại.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe xúc đất do tài xế Trần Công Thái (42 tuổi, ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) điều khiển lưu thông trên đường ĐT.749 hướng từ cửa khẩu Hoàng Diệu về Trung tâm hành chính huyện Bù Đốp.

Khi đến khu vực thôn 3, xã Thiện Hưng, do chạy với tốc độ khá cao, chiếc xe bất ngờ mất lái đã ​đâm thẳng vào hông của ngôi nhà của chị Trần Thị Thanh Thúy.

Hậu quả ngôi nhà cấp 4 bị nghiêng 30 độ, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng.

Rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc, 4 người trong gia đình chị Thúy đang ngủ ở gian nhà phía sau nên không ai bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Thiện Hưng đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào tháng 5, cũng tại vị trí trên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tương tự khi chiếc xe ben mang biển kiểm soát 93H-3918 do chính lái xe Trần Công Thái điều khiển đã đâm vào ngôi nhà của chị Thúy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.