Theo trang tin Daily Record, ông Gerry Boyle, 57 tuổi, từng đóng vai tròlà người phát ngôn không chính thức cho Á quân của Britain’s Got Talent 2009,đang hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng khi quyết định đi theo conđường âm nhạc mà ở đó, cô em của ông đã rất thành công. Được biết, đĩa đơn đầutay của Gerry Boyle mang tên “All Of My Days.”
Tuy nhiên, cũng giống như nhiều ca sĩ dễ bị gắn mác “người nhà Sao đihát”, ông Gerry luôn nhấn mạnh rằng ông không cố gắng chỉ để mọi người nhận địnhrằng ông được biết đến nhờ danh tiếng của Susan Boyle, và ông sẽ làm tất cả đểkhán giả không phải thất vọng.
Ông Gerry cho biết: “Bạn không thể nào chỉ biết nhảy lên sân khấu và cahát chỉ bởi vì bạn muốn mình được nổi tiếng giống như em gái bạn. Susan 100%đứng xa khỏi cái bóng của tôi. Susan cũng đã không ngừng khuyên tôi đi hát suốtnhiều năm qua, và tôi cũng nói với em gái mình rằng “mọi thứ sẽ đâu vào đấy”.Nhiều người tỏ ra hết sức bất ngờ và cảm thấy thú vị, và họ tin rằng Susan vàtôi sẽ có dịp song ca cùng nhau.”
[Susan Boyle ghi dấu ấn thành công năm thứ hai]
Ngay lập tức, không ít người đã đặt ngay cho ông Gerry một “nghệ danh” màai cũng đoán được là xuất phát từ đâu, đó là SuBro. Tuy nhiên, một người bạn củaGerry cho biết: “Gerry cũng là người thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Vấnđề là trên thực tế, ông ấy chẳng có được giọng hát giống như Susan, và cả cátính cũng vậy”.
Hiện giọng ca vàng của Scotland Susan Boyle vẫn chưa lên tiếng bình luậnvề thông tin này. Chi tiết về ngày ra mắt đĩa đơn “All Of My Days” cũng chưađược tiết lộ./.