Bạc Liêu: Một bé trai bị mẹ bỏ rơi, may mắn được bà ngoại đến nhận

Bà T.T.P chia sẻ ngày 14/8, con gái bà là chị S.N.T bế con trai từ nhà đi lên Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, tuy nhiên, chị T đã bỏ lại con giữa đường.
Bạc Liêu: Một bé trai bị mẹ bỏ rơi, may mắn được bà ngoại đến nhận ảnh 1Bé trai đã được người thân đến nhận về chăm sóc. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/8, người dân xã Hiệp Thành (thành phố Bạc Liêu) phát hiện một bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trên tuyến đường giáp ranh giữa xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông.

Bé mặc áo thun trắng, tay phải đeo một lắc bạc, tay trái đeo một vòng tròn dâu tằm; cả 2 tay đều đeo thêm chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ. Cạnh bé còn một giỏ quần áo, một hộp sữa loại dành cho bé 2-6 tuổi, 2 bình sữa pha sẵn và một bình nước uống.

Người dân đã trình báo vụ việc và bàn giao bé cho Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành để hỗ trợ tìm người thân.

Ngày 15/8, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành làm thủ tục thông báo truy tìm thân nhân theo quy định.  Đến chiều tối 15/8, ông Lâm Vĩnh Chân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

[Đồng Nai: Phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh]

Theo ông Lâm Vĩnh Chân, người đến nhận bé trai về nuôi là bà T.T.P (trú tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu), là bà ngoại của bé trai bị bỏ rơi.

Bà T.T.P chia sẻ ngày 14/8, con gái bà là chị S.N.T bế con trai từ nhà đi lên Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Tuy nhiên, chị T đã bỏ lại con giữa đường ở khu vực giáp ranh xã Vĩnh Trạch Đông và xã Hiệp Thành.

Việc chị T bỏ con trai ở giữa đường gia đình không ai hay biết cho đến khi có thông tin từ báo chí và địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Thành Lâm Vĩnh Chân cho biết thêm, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao bé về cho bà ngoại và gia đình chăm sóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục