Bạc Liêu: Người dân phát hiện 2 đầu đạn nổ khi san lấp mặt bằng

Trong quá trình chuyển cát xuống, ông Lê Thanh Quan phát hiện hai vật có chiều dài khoảng 40cm, nặng gần 40kg. Thấy lạ, ông mang về nhà.
Bạc Liêu: Người dân phát hiện 2 đầu đạn nổ khi san lấp mặt bằng ảnh 1(Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN)

Ngày 29/6, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã lập biên bản thu hồi hai đầu đạn nổ 105 mm do người dân tìm thấy trong quá trình san lấp mặt bằng khu vực công trình điện gió thuộc địa bàn xã Vĩnh Hậu.

Vào khoảng 20 giờ ngày 27/6, ông Lê Thanh Quan, ở ấp thị trấn A (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) lái xe ben chở cát san lấp mặt bằng cho công trình điện gió tại xã Vĩnh Hậu.

Trong quá trình chuyển cát xuống, ông Lê Thanh Quan phát hiện hai vật có chiều dài khoảng 40cm, nặng gần 40kg. Thấy lạ, ông mang về nhà.

[Trục vớt được số lượng lớn đạn, người dân định tháo vỏ bán phế liệu]

Đến ngày hôm sau, vợ ông là bà Phạm Thi Hoa nhìn thấy và trao đổi thông tin với hàng xóm nên nghi là đầu đạn. Gia đình ông Quan đã đến Công an thị trấn Hòa Bình báo tin.

Công an huyện Hòa Bình và Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định đây là đầu đạn nổ 105 mm, bên trong vẫn còn thuốc nổ nhưng không còn ngòi nổ. Tuy vậy, nếu không may va chạm mạnh có thể gây ra nổ và sát thương rất cao.

Hiện, hai đầu đạn nổ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Bình thu hồi và bàn giao cho Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiến hành hủy nổ theo đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố