Tam sư đại bại

Bắn hạ sư tử, Mannschaft thẳng tiến vào tứ kết

Giành chiến thắng tưng bừng với cách biệt 4-1 trước "Tam sư", tuyển Đức đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2010.
Giành chiến thắng tưng bừng với cách biệt 4-1 trước "Tam sư" trong đó có cú đúp của Mueller, đội tuyển Đức đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2010.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Đức và Anh đã 27 lần đối đầu nhau với thành tích có phần nghiêng về "Tam sư" khi họ có 12 chiến thắng còn Mannschaft là 10 lần.

Tuy nhiên, lịch sử chỉ là điều để mà người ta so sánh, còn thực tế trong lần đối đầu lần thứ 28 này mới là điều mà người hâm mộ quan tâm, bởi cuộc đối đầu giữa hai đội bao giờ cũng căng thẳng và kịch tính.

Với tính chất quan trọng của trận đấu này, hai đội đã nhập cuộc rất nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Larrionda người Uruguay.Thế trận diễn ra khá cân bằng khi mà cả Anh và Đức đều kiểm soát bóng tốt.

Cả hai đội đều đang tỏ ra rất thận trọng bên phần sân nhà. Tuy nhiên, có thể nhận thấy sự quyết tâm giành chiến thắng rất lớn của họ khi cả Đức và Anh đều triển khai tấn công rất nhanh khi có cơ hội.

Trong một tình huống tấn công nhanh ở phút thứ năm của trận đấu, từ sai lầm của hàng thủ tuyển Anh, Mesut Ozil đã có cơ hội tung ra cú sút, nhưng pha dứt điểm của anh đã không đủ độ khó để có thể chiến thắng được thủ thành kinh nghiệm David James.

Sau pha bóng này, trong khoảng hơn 10 phút tiếp theo của trận đấu, cả Đức và Anh dù đã chủ động tổ chức những tấn công lên phần sân của nhau nhưng hầu như đã không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm lên khung thành hai đội ngoại trừ cú sút xa của Podolski.

Với việc tạo ra được nhiều sức ép hơn trong những phút đầu tiên, đội tuyển Đức bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số do công của Klose. Phút 20, từ cú phát bóng rất mạnh của thủ môn Neuer, Klose băng xuống rất nhanh, vượt qua sự truy cản của trung vệ Upson rồi tung ra cú xỉa bóng rất kỹ thuật, hạ gục thủ thành David James.

Ngay sau bàn thắng mở tỷ số, đội tuyển Đức tiếp tục đẩy cao đội hình với sự cơ động của các cầu thủ trẻ như Ozil, Mueller, trong khi những hảo thủ của "Tam sư" như Lampard, Gerrard hay Rooney gần như chưa phát huy được khả năng của mình.

Có được điều đó, Mannschaft đã tạo ra cơ hội nguy hiểm thứ ba trong trận đấu này nhưng rất may cho tuyển Anh là thủ môn James đã xuất sắc hóa giải cú sút của Klose trong gang tấc. Tuy nhiên, người hâm mộ đội tuyển Đức cũng không phải quá hối tiếc sau pha bóng này khi Podolski có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Phút 32 của trận đấu, tận dụng sai lầm của hàng thủ tuyển Anh, Muller có bóng trong vòng cấm địa rồi thực hiện đường kiến tạo cho Podolski thoải mái đưa ra cú dứt điểm bằng chân trái làm tung lưới tuyển Anh trong tư thế không bị ai kèm.

Sau bàn thua thứ hai, đội tuyển Anh đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều và trong một tình huống tấn công ở phút 37, tiền vệ Gerrard đã có đường chuyền như đặt để trung vệ Upson bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Neuer, thắp lên hy vọng cho đội nhà.

Chỉ ngay sau bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, tuyển Anh tiếp tục có pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Neuer. Nếu như trọng tài chuẩn xác hơn trong tình huống này, "Tam sư" đã có bàn thắng thứ hai khi mà cú dứt điểm của Lampard bóng đập xà ngang bật qua vạch vôi khung thành tuyển Đức. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng mà hai đội tạo ra trong thời gian cuối hiệp một.

Trong tình thế bị dẫn trước và buộc phải có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ tuyển Anh đã chủ động dồn lên tấn công ngay những phút đầu tiên của hiệp hai. Nhưng một lần nữa vận may lại không mỉm cười với tuyển Anh khi lần thứ hai trong trận đấu này Lampard lại đưa bóng tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối vô bờ ở phút 51.

Chỉ ít phút sau đó, trong một tình huống tấn công, Defoe suýt chút nữa có cơ hội gỡ hòa cho tuyển Anh, nhưng rất may cho Mannschaft là thủ thành Neuer đã kịp băng ra cản phá trước mũi giày của cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham.

Tấn công nhiều và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm cùng với vận may không mỉm cười, tuyển Anh đã phải trả giá cho những tình huống bỏ lỡ của mình. Phút 67, từ tình huống đá phạt không thành công của Lampard, tuyển Đức đã tổ chức phản công rất nhanh, bóng đến chân Schweinsteiger rồi chính anh chuyền cho Mueller dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1 cho Mannschaft.

Chỉ ba phút sau, khi mà đội tuyển Anh chưa kịp lấy lại tinh thần thì họ lại bị thủng lưới lần thứ tư trong trận đấu này. Lại từ một pha bóng phản công bên phần sân nhà, tiền vệ Ozil đã tăng tốc rất nhanh vượt qua một hậu vệ tuyển Anh rồi đi bóng ngay sát vạch 16m50 trước khi đưa ra đường căng ngang chuẩn xác để Mueller lần thứ hai sút tung lưới James.

Để thủng lưới lần thứ tư trong trận đại chiến này, trong những phút thi đấu tiếp theo, đội tuyển Anh vẫn không hề tỏ ra nản chí và quyết tâm để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 80, Gerrard có pha đi bóng dũng mãnh trong vòng cấm của Đức rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng không may cho anh là thủ môn Neuer đã bay người xuất sắc cản phá.

Trong khi đó, đội tuyển Đức dù đã chủ động chuyển sang lối chơi phòng ngự khi rút những công thần của mình trong trận đấu này như Klose và Mueller ra sân, nhưng họ vẫn tạo ra những pha bóng nguy hiểm lên khung thành của thủ môn James.

Và trong những phút thu đấu cuối cùng, "Tam sư" dù đã cố gắng để có thể gầm thét lần cuối tại World Cup 2010, nhưng mọi nỗ lực của họ đều trở nên vô nghĩa, bởi thời gian là quá ít để làm nên một điều bất ngờ, đành chấp nhận chịu thất bại với tỷ số cay đắng 1-4.

Với những gì thể hiện trong trận đấu này, tuyển Đức hoàn toàn xứng đáng có tên trong vòng tứ kết. Còn với tuyển Anh, họ chắc chắn sẽ còn nhớ mãi thất bại này khi mà đội bóng "thế hệ vàng" đã thất thủ một cách đau đớn./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục