Barcelona thua liền hai trận, Tata Martino sắp mất chức?

Dẫn dắt môt đội bóng như Barcelona lại càng khó khăn nhất là ngay sau khi đội bóng áo đỏ xanh đạt tới đỉnh cao khi giành tới 14 trong 20 danh hiệu có thể trong 5 năm qua.
Barcelona thua liền hai trận, Tata Martino sắp mất chức? ảnh 1Dẫn dắt Barca không phải là công việc dễ dàng với Tata Martino. (Nguồn: Getty)

Lần đầu tiên kể từ 9 tháng qua, Barcelona mới lại thua liền 2 trận tại 2 giải đấu khác nhau. Nhưng nếu như hồi đầu năm, 2 thất bại đó đều là trước Real Madrid (ở La Liga và Cúp Nhà Vua) thì lần này, đội bóng xứ Catalunya đã thua hai đội bóng đàn em là Ajax Amsterdam (ở Champions League) và Athletic Bilbao.

Chính vì vậy, sức ép khủng khiếp đã bắt đầu đè nặng lên vai của huấn luyện viên Tata Martino, người mới lên dẫn dắt Barca từ mùa Hè vừa qua.

Làm huấn luyện viên là một nghề vinh quang nhưng cũng đầy cạm bẫy, thậm chí bạc bẽo. Dẫn dắt một đội bóng như câu lạc bộ Barcelona lại càng khó khăn, vì tầm vóc thế giới của câu lạc bộ này và nhất là ngay sau khi đội bóng áo đỏ xanh đạt tới đỉnh cao khi giành tới 14 trong 20 danh hiệu có thể trong 5 năm qua.

Từ thời của nhà cầm quân người Anh John Barrow, vào năm 1917, cho đến Tata Martino hiện nay, đội bóng xứ Catalunya đã trải qua 53 đời huấn luyện viên và không một ai tránh khỏi những áp lực nặng nề, nhiều khi đến nghẹt thở.

Chỉ cần một hai trận thi đấu không tốt thì dù có đang đứng đầu Liga và vẫn có thành tích tốt tại Champions League thì dư luận vẫn xỉa xói không thương tiếc, như trường hợp của Tata Martino hiện nay.

Đã có lúc chiến lược gia người Argentina phải giật mình ngạc nhiên về những cuộc tranh cãi dạng ”mỗi ngày một chuyện”, từ những việc liên quan đến triết lý bóng đá, lối chơi tiqui-taca, chiến lược, chiến thuật đến cả những chuyện ngoài sân cỏ. 

Có vẻ ở Tây Ban Nha, đặc biệt là Barcelona, mỗi một nhà báo, một khán giả, lãnh đạo đội bóng, nhà chính trị, kinh tế tất cả đều là những huấn luyện viên khi họ đều thích sắp đặt đội hình và nói về các giải pháp chiến thuật và phong cách thi đấu. 

Có một nhà báo đã viết: chỉ có huấn luyện viên nào quen kháng cự với sự thất vọng, sống chết với bóng đá và có một tiền lương khủng mới có thể chịu đựng được áp lực ở những đội bóng lớn. Tâm lý thích chỉ trích người khác đôi khi dẫn đến sự hủy diệt chính đội bóng mà mình yêu quý và Barca không phải là một ngoại lệ.

Do đó, rất có thể các cules đang có phần không công bằng với Tata Martino khi đòi hỏi ông này phải duy trì được sự tuyệt kỹ của thời kỳ hoàng kim mà không cho ông thời gian quá độ để củng cố một thứ bóng đá tấn công, sáng tạo và tập thể.

 Thật khó có thể hiểu nổi tại sao người ta dễ dàng biến chiếc ghế huấn luyện viên của Barca thành một chiếc ghế điện để tử hình.

Cần phải nhớ một điều, có rất ít người hiểu sâu về bóng đá như các huấn luyện viên. Vậy thì hãy để họ làm công việc của mình. Góp ý xây dựng là một chuyện, còn phê bình cho sướng miệng, thậm chí vùi dập lại là một chuyện khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục