Bình Định: Khai mạc Diễn đàn Trẻ em năm 2012

Tại Diễn đàn, các em thiếu nhi đã bày tỏ mong muốn nhà trường, gia đình, xã hội tạo môi trường cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Ngày 7/8, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định đã khai mạc Diễn đàn Trẻ em năm 2012 với chủ đề “Hãy lắng nghe chúng em” với sự tham gia của 100 em học sinh từ 10-16 tuổi, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng chăm ngoan và học giỏi.

Tại Diễn đàn, chủ đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương đã được đề cập, qua đó đưa ra thông điệp, giải pháp, mong muốn của thiếu nhi đối với nhà trường, gia đình, xã hội nhằm góp phần xây dựng môi trường tích cực cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Hình thức thể hiện qua tiểu phẩm, hát múa, hò vè, thuyết trình, mô hình... với thời lượng mỗi đơn vị thực hiện trong 10 phút.

Các em tham gia diễn đàn còn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về các vấn đề quan tâm hiện nay, nhất là việc dành sân chơi cho trẻ em; gia đình bình yên hạnh phúc; xã hội không có bạo lực, xâm hại trẻ em và lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

Đặc biệt, qua một số chương trình biểu diễn của các đội với các chủ đề gia đình mãi là tổ ấm; hãy cho chúng em cuộc sống an toàn; vì môi trường xanh - sạch - đẹp và chúng em là mầm non của đất nước...đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng đáng suy nghĩ.

Em Hoàng Thành Nhân, học sinh giỏi lớp 7 trường trung học cơ sở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân cho biết gia đình em rất nghèo, được tham gia diễn đàn là điều may mắn và vinh dự cho em và gia đình. Mong ước của Nhân là các cấp, các ngành, địa phương cần chăm lo tốt hơn cho các bạn trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn đều được đến trường và em sẽ phấn đấu học thật tốt để sau này trưởng thành, cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Còn em Đỗ Thị Từ Ni, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn cho biết mặc dù gia đình khó khăn, nhưng em luôn phấn đấu 7 năm liên tục là học sinh giỏi. Đến với diễn đàn, em rất xúc động và mong muốn sau này học thành tài và trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục