Cảnh sát săn lùng người đàn ông bệnh hoạn chuyên “đi bậy” lên ôtô

Một người đàn ông “đi nặng” lên gần 20 chiếc ôtô trong vòng 2 năm qua hiện đang được cảnh sát bang Ohio (Mỹ) ráo riết truy lùng.
Cảnh sát săn lùng người đàn ông bệnh hoạn chuyên “đi bậy” lên ôtô ảnh 1Hình ảnh chụp nghi phạm đang 'hành sự.' Có ít nhất 18 người đã báo cảnh sát sự việc tương tự xảy ra với họ từ năm 2012. (Nguồn: Daily Mail)

Một người đàn ông “đi nặng” lên gần 20 chiếc ôtô trong vòng 2 năm qua hiện đang được cảnh sát bang Ohio (Mỹ) ráo riết truy lùng, theo Daily Mail.

Vụ “đi bậy” mới nhất của người đàn ông này vừa xảy ra tại thành phố Akron sáng sớm thứ Tư vừa qua. Một người dân đã tình cờ chụp lại được hành vi "bốc mùi" này. Cảnh sát bang Ohio đã công khai hình ảnh nghi phạm với hy vọng người dân sẽ hỗ trợ tìm kiếm.

Trong bức ảnh được chụp lại, nghi phạm đang “hành sự” trên mui một chiếc ôtô và nhìn thẳng vào máy ảnh. Chủ chiếc xe xấu số, cũng là người chụp được bức ảnh khai với cảnh sát rằng anh ta đã từng tìm thấy phân trên đường lái xe vào nhà cũng như trên xe ít nhất sáu lần trước đó.

Anh cho biết chưa hề biết mặt nghi phạm, và xin giấu tên vì sợ sẽ gây ảnh hưởng tới sự an toàn của gia đình.

Theo trang Cleveland.com, người chụp ảnh cho biết ban đầu anh nghĩ rằng một thành viên trong gia đình bị chọn làm mục tiêu, nhưng sau 6 lần gặp phải sự việc, anh đã quyết định gắn máy ảnh cài chế độ chụp ảnh sau mỗi 12 giây. Chiếc máy đã chụp được 30.000 bức ảnh không có gì khả nghi cho tới khi nghi phạm xuất hiện.

“Chúng tôi có một gã bệnh hoạn ở đây, và tôi quả quyết là phải bắt được hắn. Rồi chúng tôi phát hiện ra sự việc này đã xảy ra với nhiều người hàng xóm khác. Chúng tôi phải chấm dứt chuyện này”, người chụp ảnh cho biết.

Cảnh sát cũng khẳng định đã có cơ sở để tin rằng các vụ việc tương tự là do người đàn ông trong ảnh gây ra. Trung úy Rick Edwards thuộc sở cảnh sát thành phố Akron cho biết động cơ của người đàn ông vẫn chưa được làm rõ: có thể anh ta cố ý gây ra các vụ “đi bậy” này, cũng có thể anh ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

“Chúng tôi sẽ xem xét điều tra theo cả hai hướng,” Edwards nói.

 

Trong các vụ “đi bậy” của mình, nghi phạm đôi lúc để một món quà vào trong xe, đôi lúc lại bôi chất thải của mình lên khắp cửa kính xe. Nhiều người đã phải vứt bỏ một số phụ kiện xe sau khi chúng bị bôi bẩn. Các nạn nhân cũng cho biết thủ phạm thường “hành sự” vào lúc sáng sớm, từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 sáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục