Capitolio - công trình kiến trúc kỳ vĩ của nhân dân Cuba

Bất kỳ du khách nào tới thăm Cuba, dù thời gian lưu trú có ngắn tới đâu, đều không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng tòa nhà Capitolio, công trình kiến trúc kỳ vĩ nhất của nhân dân Cuba.
Capitolio - công trình kiến trúc kỳ vĩ của nhân dân Cuba ảnh 1Tòa nhà Capitolio. (Nguồn: Cuba Travel Guides)

Bất kỳ du khách nào tới thăm Cuba, dù thời gian lưu trú có ngắn tới đâu, đều không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng tòa nhà Capitolio, công trình kiến trúc kỳ vĩ nhất của nhân dân Cuba và là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thủ đô La Habana. Đây cũng là trụ sở chính thức của Quốc hội Cuba kể từ khóa IX.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, sau 8 năm tu sửa, tháng 3 vừa qua, tòa nhà Capitolio đã chính thức được mở cửa trở lại đón công chúng tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong của công trình chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn này.

Được xây trong thời gian ngắn kỷ lục 3 năm (từ 1926 tới 1929) với thiết kế lấy cảm hứng từ Điện Pantheón ở Paris (Pháp), Vương cung thánh đường San Pietro tại Roma (Italy) và tòa nhà Capitol tại Washington (Mỹ), Capitolio mang phong cách tân cổ điển và được nhiều chuyên gia kiến trúc xếp hạng 1 trong 6 cung điện nổi bất nhất thế giới. Đây là công trình sử dụng đá hoa cương nguyên khối lớn thứ 3 còn tồn tại trên thế giới và là công trình duy nhất loại này được xây dựng trong thế kỷ 20.

Hiện tại, để đảm bảo công tác trùng tu, phục chế còn tiếp tục tới tận cuối năm 2019, Capitolio vẫn chỉ đón tiếp khách tham quan từ thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần và mỗi tour tham quan chỉ giới hạn theo từng nhóm 15 người, trừ trường hợp thiếu nhi đi theo tổ chức trường lớp. Khách tham quan cũng chỉ được chiêm ngưỡng Mộ phần liệt sĩ mambí vô danh và Đại sảnh Những bước chân lạc. Tuy nhiên đây cũng là 2 hợp phần nổi tiếng và hấp dẫn nhất của toàn bộ công trình này. Mambí là danh xưng chỉ những nghĩa quân Cuba tham gia các cuộc đấu tranh vũ trang để giành độc lập trước thực dân Tây Ban Nha. Chính vì vậy Mộ phần liệt sỹ mambí vô danh là không gian tưởng nhớ những người ngã xuống vì nền độc lập của Cuba nói riêng, và của cả Mỹ Latinh nói chung, đồng thời tôn vinh biểu tượng quốc gia của Cuba.

Nổi bật trong hợp phần này là ngọn lửa bất tận, vòng hoa trước mộ phần vô danh mà theo truyền thống sẽ được thay mỗi tuần một lần, các bản khắc trên sắt quốc thiều và quốc huy Cuba, cùng nhiều hình tượng trang nghiêm khác.

Đường dẫn lên lối vào chính diện của tòa Capitolio là dãy bậc thang gồm 55 bậc, hai bên lối vào là hai bức tượng cao hơn 6m, đại diện cho Lao động và Đức hạnh. Dãy bậc thang này là điểm thư giãn và ngắm cảnh thân thuộc và ưa thích của rất nhiều thế hệ người dân thủ đô La Habana.

Đại sảnh Những bước chân lạc là sảnh chính và là khoảng không gian trong nhà lớn nhất của toàn bộ tòa nhà, chứa đựng trong nó nhiều biểu tượng khác.

Mái vòm Capitolio có đường kính 32m và chiều cao tương đối của điểm đỉnh lên tới 62m và là mái vòm cao thứ 5 thế giới thời bấy giờ. Dưới mái vòm này là bức tượng đồng khổng lồ Nữ thần Cộng hòa, nặng 32 tấn và cao 15m. Đây là bức tượng cao thứ hai thế giới vào thời điểm xây dựng.

Tại trung tâm của sảnh chính, du khách có thể thấy nơi cất giữ viên kim cương nặng 25 carat, đánh dấu cột mốc số 0 tại Cuba. Đây là bản sao của viên kim cương ban đầu từng thuộc về Sa hoàng Nga Nicolas II, bị đánh cắp năm 1946 nhưng sau đó thu hồi được, hiện được cất giữ tại Ngân hàng Trung ương vì lý do anh ninh.

Capitolio có lịch sử khá thăng trầm. Tòa nhà được xây với mục đích trở thành nơi làm việc của 2 nghị viện và nơi giao lưu của giới thượng lưu. Tuy nhiên, ngay từ đầu dự án này đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội, do được xây dựng trong thời kỳ bất ổn kinh tế trầm trọng, trong khi chi phí xây dựng công trình này cực kỳ tốn kém và sử dụng tới hơn 8.000 nhân công.

Chính vì vậy khi Cách mạng Cuba thành công, tòa nhà này bị phế bỏ chức năng trụ sở Quốc hội dù vẫn được bảo dưỡng thường xuyên để duy trì các giá trị nghệ thuật và triển lãm.

Phải tới tháng 11/2016, khi có nhiều ý kiến lập luận rằng bản thân một công trình kiến trúc chẳng thể có lỗi với con người và Capitolio là tài sản của toàn dân Cuba, tòa nhà này mới trở lại thành trụ sở Quốc hội Cuba. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang chính là vị khách quốc tế đầu tiên thăm Capitolio và phiên bản trống đồng Đông Sơn là món quà đầu tiên được trao tặng cho cơ quan lập pháp của Cuba tại trụ sở nhiều ý nghĩa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giống nho Ngón tay đen không hạt trồng tại Ninh Thuận có hình dáng và màu sắc quả bắt mắt. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trải nghiệm hái nho ở Ninh Thuận

Các chủ vườn tại Ninh Thuận mở cửa đón du khách vào tham quan, trải nghiệm tự tay hái nho, thưởng thức nho tươi tại vườn, chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Một bãi biển còn hoang sơ thuộc đoạn đi qua huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Vẻ đẹp hoang sơ trên cung đường ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (Đường tỉnh 547) dài 120km, bắt đầu từ cầu Cửa Hội đến điểm giao với quốc lộ 12C ở cảng Vũng Áng với vẻ đẹp hoang sơ của những cánh đồng lúa xanh, kết nối nhiều bãi tắm.

Giống nho Ngón tay đen không hạt trồng tại Ninh Thuận có hình dáng và màu sắc quả bắt mắt. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Trải nghiệm du lịch tại vùng trồng nho Ninh Thuận

Không chỉ cung cấp nho cho thị trường, các chủ vườn tại Ninh Thuận còn kết hợp phát triển du lịch mở cửa đón du khách vào tham quan, trải nghiệm tự tay hái nho, thưởng thức nho tươi tại vườn.

Những thửa ruộng thẳng tắp trải dài trên cánh đồng Mường Thanh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tháng 5 mùa vàng rực rỡ trên cánh đồng Mường Thanh

Những ngày tháng 5, những cánh đồng Mường Thanh bước vào mùa lúa chín, những thửa ruộng nối tiếp nhau như tấm thảm vàng óng dưới trời xanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa rộng lớn vừa thơ mộng.

Làm cho mọi người luôn thấy Bác như bên ta mỗi ngày

Làm cho mọi người luôn thấy Bác như bên ta mỗi ngày

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định việc hoàn thành công trình tượng Bác không chỉ góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc...