Chiến sỹ nén đau thương không về chịu tang cha vì chống dịch COVID-19

Nhận được tin cha qua đời, Thiếu tá Nguyễn Văn Long đã bái vọng cha từ xa để tiếp tục công việc chỉ huy tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát kết hợp chống dịch COVID-19 ngoài khơi xa.

Sau khi được tin người cha của mình qua đời ở quê nhà, Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Thuyền trưởng tàu CSB 6002, Hải đội 111, Hải đoàn 11/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nén đau thương, bái vọng cha từ xa để tiếp tục công việc chỉ huy tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát kết hợp chống dịch COVID-19 ngoài khơi xa./.

(Vnews/Vietnam+)