Sự sao nhãng thú vị

Chú vịt cao su khổng lồ "tới thăm" cảng Hong Kong

Chú vịt cao su vàng khổng lồ, với chiều cao bằng tòa nhà 6 tầng, đã từ từ "bơi" vào cảng Hong Kong, sau khi đã chu du 13 thành phố. 
Ngày 2/5, một chú vịt màu vàng khổng lồ làm bằng cao su, với chiều cao bằng tòanhà 6 tầng, đã từ từ "bơi" vào cảng Hong Kong (Trung Quốc) trong tiếng reo hòchào đón của hàng trăm người dân và khách du lịch.

Lấy cảm hứng từ chú vịt cao su đồ chơi phát ra những âm thanh chút chít quenthuộc trong phòng tắm của rất nhiều gia đình và gắn bó với tuổi thơ của trẻ nhỏtrên khắp thế giới, nghệ sĩ người Hà Lan Florentijn Hofmanđã tạo ra chú vịt cao 16,5m này.

Chú vịt bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới từ năm 2007 và đến nay đã chudu qua 13 thành phố thuộc 9 nước, từ Brazil đến Australia. Một chiếc tàu dắt,kích thước chỉ bằng một phần nhỏ của chú vịt cao su này, đã kéo nó vào cảng HongKong, nơi du khách đã xếp hàng dài từ 6 giờ sáng để mua được một bản sao thu nhỏcủa chú vịt vàng.

[Con vịt vàng khổng lồ "bơi" trên bãi biển Sydney]

Nghệ sĩ Hofman cho biết, chú vịt mang một thông điệp hòa bình, là "chất xúctác" kết nối con người với nhau thông qua nghệ thuật quần chúng, mang lại nhữngphút giây thư giãn và kêu gọi mọi người không nên sống quá vội vã.

Trong ngày xuất hiện đầu tiên, chú vịt đã trở thành "một sự sao nhãng thú vị"đối với cuộc sống thành thị gấp gáp tại Hong Kong, ngay cả những công chức vănphòng cũng muốn tạm dừng công việc căng thẳng để nhìn ra cửa sổ và chụp ảnh chúvịt.

Cư dân mạng đăng tải hàng loạt lời khen ngợi chú vịt cao su đưa họ trở lạituổi thơ của mình, "khiến thời tiết đang u ám bỗng bừng sáng trở lại"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Tết đến, trong không gian thờ tự của nhiều gia đình xứ Huế lại hiện diện những cành hoa giấy rực rỡ, trang nghiêm. Vẻ đẹp mộc mạc ấy được tạo nên từ bàn tay của những nghệ nhân làng Thanh Tiên.