Một fan của bóng đá đã trả 74.000 USD trong cuộc bán đấu giá, để sở hữu trái bóng được dùng trong trận chung kết World Cup 2010.
Liên đoàn bóng đá thế giới đã chính thức công bố 11 cầu thủ có trong danh sách đội hình tiêu biểu tại vòng chung kết World Cup 2010.
Cơn sốt World Cup chưa dứt hẳn thì cơn “sốt” bạch tuộc, loại động vật nhuyễn thể tám vòi, lại nổi lên ở Trung Quốc.
Tổng Thư ký Interpol đánh giá cao công tác tổ chức World Cup của Nam Phi, sự phối hợp chặt chẽ của cảnh sát nước này với Interpol.
World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi vừa qua đã mang lại một tháng làm ăn phát đạt cho các hãng sản xuất đồ dùng thể thao trên thế giới.
Báo chí quốc tế đánh giá Nam Phi tổ chức thành công World Cup và giai đoạn châu Phi bị cộng đồng quốc tế xem thường đã kết thúc.
Sau vinh quang chói lọi tại World Cup 2010, "thầy" bạch tuộc Paul được quyết định cho về "nghỉ hưu," trở lại với cuộc sống thường ngày.
Bất chấp những phản ứng từ phía Hà Lan, trọng tài Howard Webb đã được chủ tịch FIFA và một số trọng tài tên tuổi ủng hộ.
Hàng triệu người Tây Ban Nha đã tập trung từ sân bay Barajas đến trung tâm Madrid để hân hoan chào đón tuyển Tây Ban Nha trở về.
World Cup 2010 không chỉ sôi động với các trận đấu quanh trái bóng tròn mà còn đọng lại nhiều câu nói khó quên và những khoảng lặng.
Với chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Tây Ban Nha đã thống trị đội hình tiêu biểu của World Cup 2010 với năm gương mặt.
World Cup 2010 đã chính thức khép lại, tuy nhiên vẫn còn đó những dấu ấn khó quên về một vòng chung kết đầu tiên tại lục địa đen.
Khi trận chung kết World Cup 2010 kết thúc thì cũng là lúc cung bậc thăng-trầm trái ngược diễn ra cùng lúc ở Tây Ban Nha và Hà Lan.
Tiền đạo Diego Forlan của Uruguay đã rất bất ngờ khi biết mình được giới truyền thông quốc tế tôn vinh danh hiệu "Quả bóng Vàng."
HLV Loew đã được thưởng Huân chương công trạng Quốc gia của Đức sau khi giúp đội tuyển nước này đoạt hạng ba World Cup 2010.
Huấn luyện viên Del Bosque của tân vô địch thế giới Tây Ban Nha đã dành lời ca ngợi tới các học trò về chiến tích lịch sử vừa qua.
Hiện đã được 2 tuổi rưỡi, "thầy" bạch tuộc Paul sẽ không có dịp tái ngộ với người hâm mộ môn thể thao Vua ở các giải đấu lớn sắp tới.
Vượt qua cả Sneijder và Villa, tiền đạo đội tuyển Uruguay, Diego Forlan đã xuất sắc giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2010.
Đánh bại Hà Lan sau 120 phút với bàn thắng duy nhất của Iniesta, Tây Ban Nha đã chính thức trở thành tân vương của bóng đá thế giới.
Chuyên gia kinh tế đã phân tích những cơ hội phát triển kinh tế đối với Hà Lan và Tây Ban Nha nếu như họ vô địch World Cup.
Chủ tịch FIFA nhận định 10 sân vận động của Nam Phi tốt hơn các sân tại châu Âu về kiến trúc độc đáo và về giá trị sử dụng.
Trái với dự đoán Tây Ban Nha sẽ vô địch của "thày" bạch tuộc Paul, các loài động vật khác đều cho rằng Hà Lan mới là tân vương.
Ông Joachim Loew khẳng định chưa phải lúc thích hợp để thương lượng với ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Đức về gia hạn hợp đồng.
Lực lượng quân đội và cảnh sát Nam Phi đã triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt trước thềm trận chung kết World Cup 2010.
Huấn luyện viên Joachim Loew tỏ ra vui sướng về vị trí thứ ba World Cup của đội tuyển Đức sau chiến thắng nghẹt thở trước Uruguay.
Giành chiến thắng sau cuộc rượt đuổi với tuyển Uruguay, đội tuyển Đức xuất sắc giành vị trí thứ ba tại vòng chung kết World Cup 2010.
Cựu Tổng thống Nam Phi Mandela có thể dự trận chung kết World Cup 2010, rạng sáng 12/7 và trao Cúp vàng FIFA cho đội vô địch.
Huấn luyện viên Van Marwijk bày tỏ niềm tin của mình với Persie và hy vọng anh sẽ tỏa sáng trong trận chung kết World Cup sắp tới.
Huấn luyện viên Tabarez khẳng định, Forlan đã bình phục chấn thương và chắc chắn sẽ ra sân trong trận tranh giải ba với tuyển Đức.
Huấn luyện viên Oscar Tabarez tuyên bố, đội Uruguay sẽ chứng minh dự đoán của bạch tuộc Paul là sai bằng cách đánh bại tuyển Đức.