"Công nương Anh chỉ là chiếc máy chỉ để sinh con"

"Công nương Anh chỉ là chiếc máy để sinh con"

Nhà văn từng giành giải Booker Hilary Mantel đã nhạo báng Công nương Catherine chỉ như một cỗ máy chỉ để phục vụ mục đích sinh đẻ.
Nhà văn từng hai lần giành giải thưởng Booker Hilary Mantel đã mỉa mai vợ Hoàng tử Anh là công nương "được làm từ máy." Trong một bài diễn thuyết tại bảo tàng Anh, nhà văn 60 tuổi đã ví công nương xứ Cambridge như một "manơcanh bày trong tủ kính" với "nụ cười giả tạo." Mantel nói rằng Kate không mang tính cách của công nương Diana, mẹ của Hoàng tửWilliam, cũng không mang dáng vẻ của Hoàng hậu Anne Boleyn, nhân vật lịch sử rất có ảnhhưởng, người đã được tái hiện rất cụ thể trong tiểu thuyết Wolf Hall của Mantel. Mantel gọi Boleyn là "một người phụ nữ có quyền lực thao túng, thông minh vàbiết kiềm chế" và nhấn mạnh vẻ "ngượng nghịu và không biết kiềm chế tình cảm"của Diana đã được "thể hiện trong mọi cử chỉ của bà." Kate thì khác, đã từ "một con búp bê có khớp nối với một vài miếng vải đượcquàng vào" trở thành ai đó "chỉ nhằm mục đích" có con. Nhận xét của Mantel được đưa ra hai tuần trước trong suốt bài diễn thuyết dotạp chí văn học London Reviews of Books tổ chức. Mantel là người phụ nữ duy nhất hai lần giành giải thưởng Man Booker, lần thứnhất là năm 2009 với "Wolf Hall,"  lần thứ hai là với “Bring Up the Bodies.”

Đây là hai phần đầu của bộ ba tiểu thuyết lịch sử, tập trung nhiều vềThomas Cromwell, cận thần trung thành của vua Henry VIII và Hoàng hậu Anne Boleyne./.
"Công nương Anh chỉ là chiếc máy để sinh con" ảnh 1
Mantel cho rằng Công nương Catherine có nụ cười giả tạo (Nguồn: AFP)

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Giữ hồn Tết Việt từ những cành hoa giấy Thanh Tiên

Tết đến, trong không gian thờ tự của nhiều gia đình xứ Huế lại hiện diện những cành hoa giấy rực rỡ, trang nghiêm. Vẻ đẹp mộc mạc ấy được tạo nên từ bàn tay của những nghệ nhân làng Thanh Tiên.