Cụ ông xem 700 bộ phim Hàn trong suốt 15 năm

Một cụ ông 63 tuổi ở Trung Quốc đã xem hơn 700 bộ phim Hàn Quốc trong suốt 15 năm, để thỏa mãn “cơn nghiền” điện ảnh xứ kim chi.
Cụ ông họ Ngô, 63 tuổi, ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đã khiến mọingười rất ngạc nhiên khi liên tục xem hơn 700 bộ phim do Hàn Quốc sản xuất trongsuốt 15 năm qua.

Theo Mạng Tin tức Trung Quốc, cụ Ngô 15 năm trước sau khi xem một bộ phimHàn Quốc trên truyền hình đã tỏ ra rất thích thú và hâm mộ. Kể từ đó, cụ liêntục mua đĩa và tận dụng thời gian để thỏa mãn “cơn nghiền” điện ảnh xứ Hàn củamình.

Không chỉ có vậy, cụ Ngô sau khi xem hết mỗi bộ phim đều cẩn thận ghi lạimục lục, đánh dấu để theo dõi và thống kê.

Trang cuối của cuốn sổ dày mấy chục trang của cụ ghi rất rõ: “Hôm nay đã xem hết577 bộ phim, cộng với hơn 100 bộ đã xem trước đây nhưng chưa đánh dấu, tổng cộnglà hơn 700 bộ.”

Trong nhà, bất kể trên giá sách, nóc tủ, bàn làm việc thậm chí cả gầmgiường đều được cụ Ngô tận dụng để xếp các đĩa phim trong bộ sưu tập của mình.

Cụ Ngô nhận xét: “So với những bộ phim võ hiệp và chiến tranh toàn cảnh đánhnhau, chém giết thì phim Hàn Quốc thực tế hơn, thể hiện nhiều khía cạnh của tìnhcảm bạn bè, tình yêu đôi lứa cũng như những người thân với nhau.”

Đáng ngạc nhiên hơn, mặc dù cổ nhân đã dạy “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, nhưng tâm tính của cụ Ngô dường như đã thay đổi hẳn từ khi “bén duyên”cùng phim Hàn. Người thân cũng như bạn bè đều nhận xét, cụ Ngô hiện không cònbảo thủ và cố chấp như trước kia nữa.

Cụ Mã, vợ của cụ Ngô cho biết, ông ấy trước đây bất kể việc gì, không cần biếtđúng sai thế nào đều cố cãi cho bằng được nhưng bây giờ rất ôn hòa, nói gì cũngmặc.

Cụ  Mã sau một vài lần xem phim cùng chồng cũng đã dần trở thành một "fan"hâm mộ của điện ảnh “xứ sở kim chi”./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay Airbus A320neo của hãng hàng không Frontier Airlines. (Ảnh: CC/Wiki)

Mỹ: Máy bay đâm vào người trong lúc cất cánh

Một chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Denver thuộc bang Colorado (Mỹ) đã va phải một người trên đường băng trong quá trình cất cánh vào tối 8/5, khiến ít nhất một hành khách bị thương.