Dân Nga tưởng tận thế khi Thiên thạch bốc cháy

Những nhân chứng của trận mưa sao băng tại Nga kể lại sự hoảng loạn của họ khi chứng kiến một quầng sáng lớn trên bầu trời.
“Tôi đang lái xe qua quảng trường. Bỗng nhiên quảng trường sáng bừng lên, ánh sáng trắng, không phải ánh sáng thông thường,” cư dân của thành phố Chelyabinsk, Vasily Rozhko, nhớ lại. Những nhân chứng của trận mưa sao băng tại thành phố nằm trên dãy núi Ural ở Nga kể lại sự hoảng loạn của họ trong ngày 15/2 khi chứng kiến một quầng sáng lớn trên bầu trời khiến nhiều người nghĩ là một vụ tai nạn máy bay, kèm theo một tiếng nổ lớn làm vỡ tung nhiều cửa sổ và khiến các tòa nhà bị hư hại. “Ánh sáng trắng xuất hiện khoảng ba hoặc bốn giây, rồi trở lại bình thường”, Rozhko nói trên truyền hình Nga. “Tôi có thể nhìn thấy từ trên xe hơi, quầng sáng hiện ra, rồi khi tôi đang lái xe, một tiếng nổ vang lên”. Zoya Yermakova, 65 tuổi, sống ở vùng Chelyabinsk, nhưng cách thành phố thủ phủ khoảng 300 km, kể với AFP: “Chúng tôi nhìn thấy ánh sáng trắng, trời đang chập choạng bỗng trở nên sáng rõ như ban ngày trong vài phút. Chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người vô cùng hoảng sợ và vẫn thấy sống, không dám đi ra ngoài hay để con cái ra ngoài”. “Như thể một tên lửa siêu nhanh bay qua. Một tên lửa bay qua, rồi một quả nữa”, cư dân địa phương Galina Mikhailova, nói với một đài phát thanh ở Chelyabinsk. Người dân là những người đầu tiên thông báo về sự kiện này, theo người đứng đầu cơ quan tình trạng khẩn cấp ở vùng Sverdlovsk bên cạnh đó, ông Valery Ustinov. Những nhân chứng đã đăng tải các đoạn băng quay từ điện thoại di động cho thấy một vệt sáng kéo dài trên bầu trời xanh. Gulnara Dudka đã quay lại phim về thiên thạch ở Chelyabinsk. Trong đoạn băng có tiếng hét: “Có gì nổ à?” và “Cái gì vậy, máy bay?” Đoạn băng được đăng trên YouTube. Một phút rưỡi sau khi Dudka bắt đầu quay, một vụ nổ lớn diễn ra, gây ra hàng loạt tiếng còi báo động từ các xe, rồi sau đó là vài vụ nổ nhỏ nữa. Trang web Life News đăng đoạn băng các em nhỏ la hét ở hành lang trường số 15 ở Chelyabinsk khi cách mảnh kính và gỗ từ các cửa sổ vỡ rơi xuống sàn nhà.
Dân Nga tưởng tận thế khi Thiên thạch bốc cháy ảnh 1
Một mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống vùng Ural (Nguồn: RT)
“Đầu tiên là thứ ánh sáng không có thật chiếu khắp các lớp học bên phía phải ngôi trường. Thứ ánh sáng không có trong đời sống, chỉ vào ngày tận thế, rồi một quầng sáng như máy bay xuất hiện trên bầu trời, nhưng lớn gấp 10 lần”, giáo viên Valentina Nikolayeva nói với Life News. “Đầu tiên tôi nghĩ đó là máy bay rơi, nhưng không có tiếng động cơ… một lúc sau, một tiếng nổ lớn vang lên”, một nhân chứng khác ở Chelyabinsk, Denis Laskov, nói. “Trong nhiều căn nhà và trên đường, các cửa sổ vỡ toang”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục