Đăng Dương 'gói' 30 năm ca hát trong liveshow 'Tổ quốc gọi tên mình'

Liveshow gây bất ngờ vì không có sự góp mặt của Trọng Tấn, Việt Hoàn, thay vào đó là các nghệ sỹ trẻ như Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, nhóm nhạc OPlus...
Đăng Dương 'gói' 30 năm ca hát trong liveshow 'Tổ quốc gọi tên mình' ảnh 1Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương từng nhận Giải thưởng Cống hiến cho liveshow Mặt Trời của tôi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương sẽ nhìn lại hành trình 30 năm ca hát của mình trong liveshow “Tổ quốc gọi tên mình” diễn ra vào 20h ngày 26/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội).

Liveshow có sự góp mặt của các nghệ sỹ trẻ như ca sỹ Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, nhóm nhạc OPlus, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm.

Ngay khi danh sách khách mời được công bố trong buổi họp báo ngày 17/7, nhiều người ngạc nhiên vì không có tên Trọng Tấn, Việt Hoàn bởi “tam ca nhạc đỏ” vẫn luôn gắn bó với nhau, sự kết hợp của họ đã in đậm dấu ấn trong lòng khán giả.

[Trọng Tấn, Đăng Dương chia sẻ với người dân giữa dịch COVID-19]

Lý giải điều này, chủ nhân đêm nhạc cho hay “Tổ quốc gọi tên mình” sẽ khắc họa chân dung một Đăng Dương mới mẻ, trẻ trung, hiện đại hơn.

“Lựa chọn những bạn đồng hành trẻ là cách để tôi truyền lửa đến thế hệ kế cận, để những ca khúc cách mạng tiếp tục được gìn giữ, lan toả. Tôi mong muốn Nhà nước và khán giả quan tâm nhiều hơn đến dòng nhạc này vì nó gắn với một phần lịch sử hào hùng của dân tộc, minh chứng cho những năm tháng đau thương mất mát và tinh thần yêu nước của người Việt Nam,” Đăng Dương bày tỏ.

Liveshow bao gồm 3 chương với 30 ca khúc do chính Đăng Dương chọn lựa và biển tập. Đây đều là những ca khúc hay, điển hình của dòng nhạc cách mạng.

Đăng Dương 'gói' 30 năm ca hát trong liveshow 'Tổ quốc gọi tên mình' ảnh 2Các nghệ sỹ tham gia họp báo ngày 17/7. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhạc sỹ Dương Cầm cho biết anh rất "đau đầu" vì Đăng Dương tâm huyết với tất cả các bài hát, vài ngày lại "đòi" bổ sung bài mới.

"Với số bài nhiều như vậy, tôi sẽ sử dụng 'tuyệt chiêu' mash-up để pha trộn nhiều bài hát thành một. Việc mash-up rất phổ biến với nhạc trẻ nhưng nhạc đỏ thì hầu như chưa. Tôi hy vọng điều đó mang tới trải nghiệm và cảm xúc mới cho khán giả," Dương Cầm chia sẻ.

Tên gọi của liveshow xuất phát từ kỷ niệm đặc biệt và thiêng liêng của Đăng Dương khi được đến Trường Sa biểu diễn. Dù nhiều năm qua đi, nhưng cảm xúc ấy vẫn luôn vẹn nguyên và tươi mới trong trái tim của Đăng Dương, khiến anh luôn xúc động khi hát lên “Tổ quốc gọi tên mình.”

“Nghĩ đến Trường Sa, tôi luôn thấm thía rằng mỗi chiến sỹ đã trải bao vất vả, hy sinh máu xương của mình để bảo vệ từng dặm biển đảo. Mình là nghệ sỹ, chỉ biết cống hiến bằng tiếng hát để ngợi ca quê hương, đất nước, tri ân các thế hệ cha anh,” Đăng Dương tâm sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục