Để thua Mexico, Pháp tự đẩy mình xuống vực sâu

Thất bại trước Mexico, Pháp đang đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn khi họ chỉ có được có một điểm và chưa ghi được bàn thắng nào.
Thất bại 0-2 trước Mexico, Pháp đang đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn khi mà họ chỉ có được có một điểm và chưa ghi được bàn thắng nào sau hai lượt trận tại World Cup 2010.

Cùng chỉ có một điểm sau lượt trận đầu tiên, cả hai đội đều hiểu rằng nếu thất bại, khả năng phải nói lời giã biệt Nam Phi là rất lớn.

Thế nên, ở trận đấu này, huấn luyện viên Domenech bên phía tuyển Pháp đã có sự điều chỉnh khi tung Malouda vào sân ngay từ đầu để tạo điều kiện cho Ribery chơi tự do. Trong khi đó, huấn luyện viên Aguirre của Mexico vẫn tung ra những cầu thủ xuất sắc nhất của mình trên hàng công gồm Giovani, Vela và Franco.

Phải đối mặt với đương kim á quân thế giới nhưng Mexico mới là những người có được thế trận tốt hơn và tạo nên sự áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một khi họ liên tiếp tạo nên sóng gió cho khung thành của thủ môn Lloris từ những phút thi đấu đầu tiên.

Ngay phút thứ 8, tiền đạo Carlos Vela đã có cơ hội đối mặt với thủ môn sau đường chuyền chính xác của hậu vệ Marquez, tuy nhiên ở cú dứt điểm của anh bóng lại đi vọt xà. Không dừng ở đó, phút 11, tiền đạo chơi cao nhất trong đội hình của Mexico Franco tiếp tục gây nên sóng gió cho thủ môn Lloris, nhưng tiếc là bóng một lần nữa lại đi quá cao so với xà ngang khung thành.

Trong khi đó, Pháp tỏ ra yếu thế hơn rất nhiều so với đội bóng đến từ Trung Mỹ khi mà họ không thể hiện được khả năng của mình dù trong đội hình có rất nhiều ngôi sao đang chơi ở những giải đấu lớn như Ribery, Anelka hay Malouda.

Phải đến phút thứ 44 của hiệp một, đội tuyển Pháp mới có được pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của Mexico. Tiền đạo được kỳ vọng nhất bên phía "Gà trống Gaulois" có được pha sút bóng đầu tiên, song cú dứt điểm của Anelka quá hiền.

Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ với một sự thất vọng rất lớn dành cho đội tuyển Pháp.

Ngay khi bước vào hiệp hai, đội tuyển Pháp đã có sự thay đổi người khi Anelka - cầu thủ đã không để lại ấn tượng nào ngoài cú sút không mấy nguy hiểm ở cuối hiệp một - đã phải ra nghỉ, thay anh là chân sút đang khoác áo Toulouse ở Ligue 1, Gignac với hy vọng tạo nên sự đột biến trên hàng công.

Phút thứ 53, Malouda đi bóng bên hành lang trái và tung ra một cú đá bằng chân phải nhưng pha dứt điểm không chiến thắng được thủ thành Perez. Ngay sau đó, Ribery cũng tung ra một cú sút tương tự song vẫn không hề gây nên khó khăn nào cho thủ thành của Mexico.

Chứng kiến những gì diễn ra trong những phút đầu tiên hiệp hai và dường như không chấp nhận kết quả hòa, huấn luyện viên Javier Aguirre đã quyết định có sự điều chỉnh khi tung Hernandez và lão tướng Blanco vào sân thay cho Juares và Flanco.

Và gần như ngay lập tức, sự thay đổi này của đội tuyển Mexico đã phát huy tác dụng. Phút 64, từ pha chọc khe tinh tế của đội trưởng Marquez, Javier Hernandez đã phá bẫy việt vị, băng xuống rất nhanh nhận bóng rồi lừa qua cả thủ thành Llodris, ghi bàn thắng mở tỷ số cho Mexico.

Phải nhận bàn thua quá bất ngờ, các cầu thủ Pháp tràn lên tấn công, nhưng chưa kịp có bàn gỡ thì Pháp đã phải nhận một đòn chí mạng từ Mexico. Từ tình huống phản công ở phút 78, Barrera đã mang về một quả penalty cho đội tuyển Mexico sau khi bị Abidal phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Blanco đã không phạm sai lầm nào, sút tung lưới Lloris nâng tỷ số lên 2-0, dập tắt hy vọng của tuyển Pháp.

Bị dẫn tới hai bàn, đội tuyển Pháp vẫn nỗ lực thi đấu trong những phút cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi mà thời gian còn quá ít để họ có thể ghi một bàn thắng danh dự.

Sau hai trận đấu chỉ có một điểm và chưa ghi được bàn thắng nào, đội tuyển Pháp đang đi vào chính "vết xe đổ" mà họ tạo ra tại World Cup 2002, và giờ đây quyền tự quyết đã không còn nằm trong tay các nhà á quân thế giới.

Còn với Mexico, chiến thắng này đã gần như chắc chắn giúp họ có được một trong hai chiếc vé giành quyền vào vòng hai khi mà ở trận đấu tiếp theo họ chỉ cần một trận hòa trước Uruguay - đội bóng cũng đang có được bốn điểm sau khi có chiến thắng trước chủ nhà Nam Phi ngày hôm qua (17/6)./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục