Demi Lovato tiết lộ điều ước cho sinh nhật lần thứ 21

Nhân chuyến đi tới New Orleans chuẩn bị cho X-Factor, cô nàng đã “buột miệng” tiết lộ điều ước đặc biệt cho ngày sinh nhật vào tháng Tám tới.
Giọng ca trẻ tài năng của làng nhạc Mỹ Demi Lovato đầu tuần này đã có mặt tạiNew Orleans để chuẩn bị cho việc khởi động chương trình truyền hình X-Factorphiên bản Mỹ, nơi cô tiếp tục làm giám khảo ở mùa thứ ba của cuộc thi tìm kiếmtài năng này.

Điều thú vị là nhân chuyến đi này, cô nàng đã “buột miệng” tiết lộ điềuước đặc biệt cho ngày sinh nhật của mình vào tháng Tám tới, khi cô bước sangtuổi 21.

Mong muốn “thầm kín” này chính là một cô nàng búp bê Barbie khổng lồvới kích thước và số đo chuẩn khớp với Demi.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi xuống sân bay hôm 10/6, giọng ca khỏe khoắn của“Give your heart a break” đã thích thú chia sẻ với hơn 14,6 triệu fan hâm mộtrên trang Twitter của mình: “Tôi từng có ước mơ sưu tập búp bê Barbie từ khicòn là một đứa trẻ, và bây giờ, một trong những ước mơ lớn nhất của tôi vẫn làsở hữu một cô nàng búp bê Barbie, nhưng với kích cỡ y hệt như tôi… Cả về chiềucao và cân nặng!”

“Đó hẳn là một sinh nhật lần thứ 21 đầy phấn khích!” - Cựu ngôi sao củaDisney nói.

Hiện nữ ca sỹ đa tài đang gấp rút chuẩn bị cho vòng thử giọng đầu tiên củaX-Factor sẽ bắt đầu vào ngày 13/6 tới. Các fan của ngôi sao 20 tuổi cũng tỏ ra“phát sốt” trên Twitter của Demi vì sắp được gặp thần tượng của mình trên chiếc“ghế nóng” cùng vị giám khảo “khó tính nhưng quyến rũ” Simon Cowell.

Các fancũng hy vọng, sẽ có điều kỳ diệu biến "giấc mơ Barbie" đáng yêu của Demi sẽthành hiện thực vào đúng ngày sinh nhật 20/8 tới./.

Nhật Khánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam-Tinh hoa di sản Kinh Bắc” của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại Berlin. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Câu quan họ Bắc Ninh vang lên giữa thủ đô Berlin

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mang những làn điệu dân ca quan họ được UNESCO vinh danh đến với cộng đồng người Việt tại Berlin, sau đêm diễn thành công trước đó một ngày tại thành phố Cottbus.