FIFA quyết định sẽ không phạt tiền đạo David Villa

Tuyển Tây Ban Nha thở phào nhẹ nhõm khi FIFA quyết định không điều tra vụ David Villa tát vào mặt hậu vệ Izaguirre của Honduras.
Các cổ động viên Tây Ban Nha, huấn luyện viên Del Bosque và cả David Villa đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định sẽ không điều tra vụ David Villa tát vào mặt của hậu vệ Izaguirre trong một pha bóng diễn ra vào cuối hiệp 1 trận Tây Ban Nha-Honduras.

Đó là pha bóng mà trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura đã không nhận ra. Tính huống đó khiến chính người Tây Ban Nha nhớ lại cú thúc chỏ rất kín của Tassotti khiến Luis Enrique vỡ mũi khi Tây Ban Nha gặp Italy ở World Cup 1994. Ngày ấy, trọng tài cũng không trông thấy pha phạm lỗi của Tassoti, không phạt thẻ anh này và cũng chẳng cho Tây Ban Nha được hưởng penalty, nhưng FIFA sau khi xem lại băng hình đã ra án phạt treo giò Tassotti tới 8 trận.

Tin vui thứ hai cho các cổ động viên của "La Seleccion" (biệt danh của đội tuyển Tây Ban Nha),  tiền vệ Iniesta đã có thể tập luyện bình thường và đủ khả năng vào sân ngay từ đầu trong trận đấu mang tính quyết định với Chile.

Với sự trở lại của cầu thủ mang áo số 6, Jesus Navas sẽ phải trở lại với vị trí quen thuộc trên băng ghế dự bị, đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha sẽ tự động quay về với cách chơi chuyền và di chuyển quen thuộc./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục