
Trong lúc đi đánh cá, hai vợ chồng anh Lượng đã bất ngờ ngã xuống hồ và chết đuối. Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 23/1 tại khu vực hồ sông Huệ, tổ 31, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.
Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, hai vợ chồng anh Lượng (sinh năm 1974) và vợ là Lý (sinh năm 1982) vốn là người trông đầm thuê cho ông Trần Văn Huân (sinh năm 1961) ra khu vực hồ Huệ để đánh cá mang về quê làm quà.
Do bất cẩn, nên chị Lý đã ngã xuống hồ. Anh Lượng thấy vậy liền lao xuống cứu vợ nhưng không được. Cả hai nạn nhân đã bị đuối nước ngay sau đó không lâu.
Phát hiện sự việc, chủ đầm đã thuê đội thợ lặn để tìm kiếm thi thể hai nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, phải đến 10 giờ sáng nay, xác anh Lượng mới được tìm thấy. Riêng chị Lý, phải đến 15 giờ chiều, cơ quan chức năng mới đưa được thi thể lên bờ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Lĩnh Nam đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đến chiều cùng ngày công tác pháp y đã được tiến hành.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam, ông Nguyễn Viết Ân cho hay, hai nạn nhân đã làm thuê cho chủ tại khu vực hồ này được 4 năm. Cả hai đang có dự định ngày 27 tháng Chạp sẽ về quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa ăn Tết cùng 2 con nhỏ. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì sự việc đau lòng đã xảy ra.
Khu hồ hai nạn nhân xấu số bị chết rộng khoảng 1ha, có chiều sâu khoảng 2m. Trước đây, khu vực này người dân lấy đất đóng gạch nên tạo thành một cái hố sâu.
Hiện, thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng./.