Hà Nội: Thót tim cảnh đu mình trên sườn ôtô “điên”

Người đi đường được một phen thót tim khi chứng kiến một chiếc xế hộp phóng như bay, bất chấp có người đang đu bám bên sườn.
Bất chấp có người đang bám trên sườn xe, tài xế vẫn cho ôtô phóng như bay trên đường, thậm chí còn vượt cả tín hiệu đèn đỏ. Chỉ khi lực lượng chức năng xuất hiện, tài xế mới bị bắt giữ.

Sự việc trên xảy ra vào chiều ngày hôm qua, 8/8 tại khu vực đường Lê Văn Lương, Hà Nội.

Theo nguồn tin ban đầu, anh Hoàng Quốc Khánh, nhân viên lái xe của hãng taxi Mai Linh, đang điều khiển xe theo hướng từ Chùa Láng đến đường Nguyễn Chí Thanh, thì bị chiếc xe ôtô Toyota biển kiểm soát 29A-039.39 chạy ngược lại vượt sang lấn hết đường với tốc độ cao và đâm vào.

Sau khi đâm xe, người lái chiếc xe Toyota tiếp tục cho xe bỏ chạy. Bức xúc, anh Khánh thuê xe ôm đuổi theo.

Đến đường Nguyễn Thị Định thì chiếc xe này dừng lại. Sau một hồi tranh cãi, chủ xe tiếp tục rồ ga phóng đi dù biết lúc này anh Khánh đang bám vào sườn xe. Chiếc xe tiếp tục đi đến ngã tư giao cắt giữa đường Lê Văn Lương với Khuất Duy Tiến, và vượt qua cả đèn đỏ.

Lúc này, các chiến sỹ đội Cảnh sát giao thông số 7 triển khai lực lượng đuổi theo và chặn được chiếc xe điên lại cách ngã tư khoảng 2km.

Nhận tin báo, Công an huyện Từ Liêm đã cử lực lượng áp giải tài xế này về trụ sở Công an phường Đại Mỗ. Tại trụ sở công an, bước đầu xác định tài xế này tên là Nguyễn Bảo Kiên, có biểu hiện say rượu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục