Hình ảnh đẹp của các chiến sỹ công an trong lòng người dân Thủ đô

Công an quận Nam Từ Liêm đã cùng quyên góp tiền mua một chiếc xe máy, trao tặng cho chị Lê Thị Trâm trong khi Công an phường Xuân Tảo đã giúp đỡ kịp thời một sản phụ bất ngờ chuyển dạ.
Hình ảnh đẹp của các chiến sỹ công an trong lòng người dân Thủ đô ảnh 1Chiến sỹ công an hướng dẫn, phân luồng tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nhiều ngày qua, không khó để bắt gặp những hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội tích cực phối hợp cùng các lực lượng khác căng mình trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19.

Họ thực sự là những chiến binh quả cảm, trở thành "tấm lá chắn" vững vàng giữa tâm dịch, ngày đêm bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định  những ngày này, không chỉ lãnh đạo thành phố mà mọi người dân đều xúc động, tự hào về cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, các bác sỹ, y sỹ, nhân viên y tế...

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vẫn ngời sáng trên các điểm chốt, khu cách ly. Những chiến sỹ công an nhân dân không quản nắng, mưa thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Tất cả đã trở thành những tấm gương sáng ngời về đức hy sinh, tinh thần trách nhiệm; là tấm khiên vững chắc, là chỗ dựa tin cậy cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tại chốt dã chiến kiểm soát dịch dựng tạm ngay tại chung cư Ecohome2 (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi bị cách ly, phong tỏa do có 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các cán bộ, chiến sỹ Công an chốt trực suốt ngày đêm. Những khuôn mặt rám màu nâu sạm in hằn vết khẩu trang, phờ phạc vì thiếu ngủ.

Trên bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, Trung tá Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ trong quá trình làm nhiệm vụ, dưới thời tiết khắc nghiệt với những cơn mưa rào bất chợt, cái nắng ngày chói chang, gay gắt, nhất là dịch bệnh nguy hiểm, những cán bộ, chiến sỹ phải đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xác định được nhiệm vụ quan trọng, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, mỗi cán bộ vẫn từng ngày, từng giờ vượt nắng, thắng mưa, kiên trì thực hiện nhiệm vụ, góp công sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền và nhân dân chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.

Đáng chú ý, theo Công an an thành phố Hà Nội, những ngày qua, bên cạnh việc không ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm căng mình bám chốt giữa nắng nóng và mưa gió, bão bất chợt để duy trì trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, đồng thời cùng các lực lượng khác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, các cán bộ, chiến sỹ công an Thủ đô còn có nhiều hành động đẹp, giúp đỡ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, được dư luận xã hội và người dân đánh giá cao.

[Những người chắn sóng COVID-19 ở Hà Nội: Cùng chung sức, đồng lòng]

Điển hình như ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã cùng quyên góp tiền mua một chiếc xe máy, trao tặng cho chị Lê Thị Trâm, sinh năm 1982, nhân viên tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Chị Lê Thị Trâm là nạn nhân vụ cướp chiếc xe máy xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 ngày 3/8 trên địa bàn phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, việc quyên góp, tặng quà là sự động viên chị Lê Thị Trâm vượt qua khó khăn, áp lực công việc và cuộc sống, tiếp tục làm đẹp đường phố.

Hình ảnh đẹp của các chiến sỹ công an trong lòng người dân Thủ đô ảnh 2Chiếc xe máy mới mà cán bộ chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm trao cho chị Trâm. (Ảnh: CTV)

Tương tự, vào khoảng 8 giờ ngày 31/7, gần khu vực chốt kiểm soát dịch của Công an phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, chị Đinh Thị N. (sinh năm 1997, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) bất ngờ chuyển dạ trong khi chưa kịp tới bệnh viện.

Tổ công tác Công an phường Xuân Tảo làm việc tại chốt đã nhanh chóng dùng xe cá nhân đưa sản phụ đi sinh. Tuy nhiên, khi vào xe ôtô, nhận định sản phụ sắp sinh nên các cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác đã hỗ trợ đưa sản phụ vào phòng khám gần chốt để sinh con. Chỉ ít phút sau, sản phụ đã sinh con an toàn, mạnh khỏe.

Sau đó, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, tổ công tác vẫn quyết định đưa hai mẹ con đến Bệnh viện phụ sản Hà Nội để kiểm tra, đồng thời bố trí thêm xe của Công an phường đi trước dẫn đường để qua các chốt nhanh nhất, kịp thời đến bệnh viện.

Cảm kích trước sự giúp đỡ kịp thời, tận tình, gia đình sản phụ đã dành những lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ Công an phường Xuân Tảo.

Để đánh dấu kỷ niệm đặc biệt này, vợ chồng chị Đinh Thị N. cho biết sẽ đặt tên cho bé là “Công An." Đặc biệt, những người dân chứng kiến sự việc cho rằng  những hành động đẹp của cán bộ, chiến sỹ công an phường Xuân Tảo cần được lan tỏa và nhân rộng, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục