Italy-New Zealand: Ba điểm cho thầy trò HLV Lippi?

Gặp New Zealand, đội tuyển Italy của ông thầy đầu bạc Marcello Lippi tràn đầy hy vọng kiếm trọn ba điểm để mở toang cửa vào vòng trong.
Lịch thi đấu vòng bảng đang hỗ trợ tuyển Italy rất nhiều trong cuộc chiến bảo vệ "ngai vàng" ở World Cup 2010.

Sau trận hòa 1-1 trước Paraguay, một đối thủ có lối chơi rất khó chịu, đội bóng của huấn luyện viên Marcello Lippi chỉ phải chạm trán New Zealand, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng F. Ba điểm giành được sẽ mở toang cánh cửa vào chơi vòng tiếp theo cho đương kim vô địch thế giới Italy.

Dù bị chỉ trích về lối chơi trong trận đầu tiên trước Paraguay, nhưng không thể phủ nhận rằng các cầu thủ Italy đã thi đấu nỗ lực và rất quyết tâm. Việc huấn luyện viên Lippi không triệu tập những ngôi sao "lắm tài nhiều tật" như Cassano hay Mario Balotelli vào đội tuyển để trao cơ hội cho những cầu thủ "vô danh" như Simone Pepe hay Claudio Marchisio đã mang lại những nét tươi mới cho Italy.

Đội bóng của châu Âu đã chơi tấn công khá mạnh mẽ trước Paraguay, nhưng Italy vẫn cần một chút đột biến trong lối chơi. Có nhiều ý kiến cho rằng tuyển Italy hiện nay vẫn thiếu một "nhạc trưởng" như Totti hay Del Piero như trước. Tuy nhiên, tiền vệ Daniele De Rossi mới đây đã khẳng định rằng: "Hiện còn quá sớm để nói về vấn đề này. Năm 2006, chúng tôi đăng quang mà đâu cần tới một ngôi sao nào dẫn dắt."

Trong khi đó, tinh thần của New Zealand hiện cũng đang lên khá cao sau khi đội bóng của châu Đại Dương bất ngờ giành được một điểm trước Slovakia. Dù ba tuyến của New Zealand chơi không thực sự nhuyễn nhưng với một đội hình gồm nhiều cầu thủ có thể hình cao to, New Zealand luôn rất mạnh trong những tình huống bóng chết.

Bàn thắng của Winston Reid vào lưới Slovakia đã cho thấy điểm mạnh của New Zealand. Chống bóng bổng cũng không phải là một điểm mạnh của Italy. Trong trận đấu với Paraguay, hàng phòng ngự của đội bóng châu Âu đã thua trong tình huống "không chiến" dẫn tới bàn mở tỷ số của Antolin Alcaraz. Ngoài ra, New Zealand cũng có thể lấy trận đấu ở Confed Cup 2009 làm điểm tựa cho trận đấu sắp tới.

All Whites (biệt danh của New Zealand) đã ba lần vươn lên dẫn trước Italy, nhưng cú đúp trong những phút cuối của tiền đạo Vincenzo Iaquinta đã giúp cho các nhà vô địch thế giới tránh khỏi một trận thua bẽ bàng.

Tuy vậy, khả năng New Zealand có điểm trước Italy là không cao, dù biết rằng trong bóng đá, không điều gì là không thể. Trong trận đấu tới, Italy sẽ không có sự phục vụ của "Người nhện" Gianluigi Buffon vì chấn thương, nhưng huấn luyện viên Lippi hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào thủ môn trẻ Federico Marchetti.

Ba điểm giành được trước New Zealand chắc chắn sẽ giúp Italy có được bước đà tốt cho những trận đấu loại trực tiếp sau vòng bảng ở World Cup 2010. Quyết tâm của các cầu thủ Italy phần nào đã đuợc thể hiện qua phát biểu của De Rossi: "Dù tôn trọng New Zealand nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới viễn cảnh Italy để thua trước họ. Chúng tôi cần hạn chế bóng bổng. Italy phải tận dụng tốt tất cả các cơ hội mà chúng tôi tạo ra"./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục