Ngày 2/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã thông báo thành lập nhóm điềutra gồm bốn thành viên, trong đó có một người Israel và một người Thổ Nhĩ Kỳ, đểtiến hành điều tra vụ hải quân Israel tấn công đoàn tàu cứu trợ cho Gaza hôm31/5.
Vụ tấn công này đã làm gần 20 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.
Nhóm điều tra sẽ do cựu Thủ tướng New Zealand Geoffrey Palmer đứng đầu. Nhóm sẽbắt đầu công việc từ ngày 10/8 và nộp báo cáo điều tra sơ bộ vào giữa tháng Chínnăm nay.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết nhóm này cũng có nhiệm vụ đề xuất giải phápnhằm tránh tái diễn các sự cố tương tự.
Ông Ban Ki-moon đã bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo Israel và Thổ Nhĩ Kỳ về "tinhthần thỏa hiệp và hợp tác hướng tới tương lai," coi đây là động thái tích cựcgiúp tạo đột phá.
Ông cũng hy vọng thỏa thuận về nhóm điều tra sẽ có tác động tích cực tới quan hệgiữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đối với toàn bộ tình hình ở Trung Đông.
Cùng ngày, trang mạng báo Haaretz của Israel cho biết nước này đã quyết địnhđồng ý tham gia ủy ban điều tra do Tổng Thư ký Liên hợp quốc đề xuất. Theo báotrên, bảy bộ trưởng chủ chốt của Israel đã họp và nhất trí cho phép Liên hợpquốc tiến hành điều tra.
Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Israel không bình luận gì về thông tin nóitrên. Đến nay, Israel vẫn bác bỏ những lời kêu gọi cho phép tiến hành cuộc điềutra quốc tế độc lập về vụ việc trên, thay vào đó, họ tự tiến hành hai cuộc điềutra riêng.
Sau khi xảy ra vụ tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Israel xin lỗi, bồi thường chocác gia đình nạn nhân và dỡ bỏ phong tỏa dải Gaza để nối lại quan hệ songphương. Về phần mình, Israel khẳng định binh lính hải quân nước này đã phải sửdụng vũ lực sau khi bị tấn công khi lên tàu Mavi Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ./.
(TTXVN/Vietnam+)