Dù không được đánh giá cao khi phải rất vất vả mới giành được vé tới Nam Phi,nhưng đội bóng của huấn luyện viên Diego Maradona đang trở thành một trong nhữngứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch World Cup 2010.
Ba trận thắng cùng chín điểm tuyệt đối đã giúp Argentina lấy lại được sự tự tincũng như nể trọng từ các đội bóng khác. Đối thủ sắp tới của Argentina ở vòng hailà Mexico, đội bóng suýt bị loại ở vòng bảng.
Không phải là một huấn luyện viên có khả năng đọc trận đấu tốt hay áp dụng chiếnthuật hiệu quả cho đội bóng của mình, nhưng Maradona lại là người có khả năng“thuần phục” các ngôi sao ở tuyển Argentina hiện nay.
Nếu tính riêng hàng công, Argentina có tới năm tiền đạo hàng đầu thế giới, vốnlà những “ước mơ” của đội bóng khác, gồm Lionel Messi, Sergio Aguero,Carlos Tevez, Diego Milito hay Gonzalo Higuain.
Với sơ đồ 4-3-3, Argentina không thể sử dụng cả năm tiền đạo này trong cùng mộttrận đấu. Nhưng cho tới thời điểm này, chưa có một ngôi sao nào phàn nàn về việccó được ra sân thi đấu hay không.
Với đội hình toàn "sao" cùng đẳng cấp vượt trội, Argentina được đánh giá cao hơnnhiều so với Mexico trong cuộc chạm trán sắp tới.
Tuy vậy, huấn luyện viên Maradona vẫn có những phát biểu khá dè chừng về độibóng tới từ khu vựcConcacaf: “Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Dù thuatrong trận đấu cuối cùng nhưng họ là một đội bóng có phong cách chơi đặc trưng.”
Trước một đội bóng có lối chơi phóng khoáng như Mexico, người hâm mộ tuyểnArgentina đang hy vọng rằng Messi sẽ chấm dứt được “cơn khát” bàn thắng ở WorldCup năm nay.
Dù chơi rất ấn tượng trong cả ba trận vòng bảng nhưng Messi vẫn chưa ghi đượcmột bàn thắng nào. Ngôi sao của Argentina và Barcelona cho hay: “Tôi biết rằngmình vẫn chưa ghi được bàn thắng nào để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộsong bàn thắng rồi cũng sẽ tới. Tất nhiên là tôi muốn ghi được nhiều bàn thắng,nhưng chuyện đó phụ thuộc vào vấn đề thời gian.”
Trong khi đó, Mexico đang chờ đợi những tin tức cuối cùng về tình hình chấnthương của tiền đạo Carlos Vela, người đã dính chấn thương ở chân phải trongbuổi tập hôm 24/6.
Nếu Vela không thể ra sân, huấn luyện viên Aguirre nhiều khả năng sẽ sử dụngtiền đạo Javier Hernandez, cầu thủ đã mở tỷ số cho Mexico trong trận gặp Pháp.
Trước Argentina, chiến lược gia Aguirre nhiều khả năng sẽ yêu cầu các cầu thủtấn công của Mexico khai thác vào điểm yếu bên cánh phải của Argentina, nơi dohậu vệ còn ít kinh nghiệm Nicolas Otamendi trấn giữ.
Huấn luyện viên Aguirre thừa nhận: “Trận đấu tới sẽ diễn ra rất quyết liệt. Đólà cuộc chạm trán giữa hai đội bóng tới từ châu Mỹ. Chúng tôi không còn lạ gìlối chơi của nhau. Mexico phải có niềm tin rằng chúng tôi có thể đánh bạiArgentina.”
Nhưng tại vòng 2 World Cup 2006, Argentina từng đụng Mexico và đội bóng có biệtdanh Albicelestes đã giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng của Maxi Rodrigueztrong thời gian đá hiệp phụ.
Ngoài ra, có một chi tiết giúp các cổ động viên Argentina cảm thấy yên tâm hơntrước Mexico, đó là việc El Tricolore (biệt danh của tuyển Mexico) từng bốn lầnbị loại liên tiếp ở vòng hai các kỳ World Cup vừa qua và chưa bao giờ lọt tớivòng tứ kết của một kỳ World Cup được tổ chức ở nước ngoài./.
Ba trận thắng cùng chín điểm tuyệt đối đã giúp Argentina lấy lại được sự tự tincũng như nể trọng từ các đội bóng khác. Đối thủ sắp tới của Argentina ở vòng hailà Mexico, đội bóng suýt bị loại ở vòng bảng.
Không phải là một huấn luyện viên có khả năng đọc trận đấu tốt hay áp dụng chiếnthuật hiệu quả cho đội bóng của mình, nhưng Maradona lại là người có khả năng“thuần phục” các ngôi sao ở tuyển Argentina hiện nay.
Nếu tính riêng hàng công, Argentina có tới năm tiền đạo hàng đầu thế giới, vốnlà những “ước mơ” của đội bóng khác, gồm Lionel Messi, Sergio Aguero,Carlos Tevez, Diego Milito hay Gonzalo Higuain.
Với sơ đồ 4-3-3, Argentina không thể sử dụng cả năm tiền đạo này trong cùng mộttrận đấu. Nhưng cho tới thời điểm này, chưa có một ngôi sao nào phàn nàn về việccó được ra sân thi đấu hay không.
Với đội hình toàn "sao" cùng đẳng cấp vượt trội, Argentina được đánh giá cao hơnnhiều so với Mexico trong cuộc chạm trán sắp tới.
Tuy vậy, huấn luyện viên Maradona vẫn có những phát biểu khá dè chừng về độibóng tới từ khu vựcConcacaf: “Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Dù thuatrong trận đấu cuối cùng nhưng họ là một đội bóng có phong cách chơi đặc trưng.”
Trước một đội bóng có lối chơi phóng khoáng như Mexico, người hâm mộ tuyểnArgentina đang hy vọng rằng Messi sẽ chấm dứt được “cơn khát” bàn thắng ở WorldCup năm nay.
Dù chơi rất ấn tượng trong cả ba trận vòng bảng nhưng Messi vẫn chưa ghi đượcmột bàn thắng nào. Ngôi sao của Argentina và Barcelona cho hay: “Tôi biết rằngmình vẫn chưa ghi được bàn thắng nào để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộsong bàn thắng rồi cũng sẽ tới. Tất nhiên là tôi muốn ghi được nhiều bàn thắng,nhưng chuyện đó phụ thuộc vào vấn đề thời gian.”
Trong khi đó, Mexico đang chờ đợi những tin tức cuối cùng về tình hình chấnthương của tiền đạo Carlos Vela, người đã dính chấn thương ở chân phải trongbuổi tập hôm 24/6.
Nếu Vela không thể ra sân, huấn luyện viên Aguirre nhiều khả năng sẽ sử dụngtiền đạo Javier Hernandez, cầu thủ đã mở tỷ số cho Mexico trong trận gặp Pháp.
Trước Argentina, chiến lược gia Aguirre nhiều khả năng sẽ yêu cầu các cầu thủtấn công của Mexico khai thác vào điểm yếu bên cánh phải của Argentina, nơi dohậu vệ còn ít kinh nghiệm Nicolas Otamendi trấn giữ.
Huấn luyện viên Aguirre thừa nhận: “Trận đấu tới sẽ diễn ra rất quyết liệt. Đólà cuộc chạm trán giữa hai đội bóng tới từ châu Mỹ. Chúng tôi không còn lạ gìlối chơi của nhau. Mexico phải có niềm tin rằng chúng tôi có thể đánh bạiArgentina.”
Nhưng tại vòng 2 World Cup 2006, Argentina từng đụng Mexico và đội bóng có biệtdanh Albicelestes đã giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng của Maxi Rodrigueztrong thời gian đá hiệp phụ.
Ngoài ra, có một chi tiết giúp các cổ động viên Argentina cảm thấy yên tâm hơntrước Mexico, đó là việc El Tricolore (biệt danh của tuyển Mexico) từng bốn lầnbị loại liên tiếp ở vòng hai các kỳ World Cup vừa qua và chưa bao giờ lọt tớivòng tứ kết của một kỳ World Cup được tổ chức ở nước ngoài./.
Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)