Ngư dân Phú Yên cứu 2 ngư dân Philippines bị nạn trên biển

Ngày 9/1, một tàu cá của ngư dân Phú Yên đã cập bờ và bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên hai ngư dân Philippines gặp nạn và được cứu trên biển hôm 24/12/2016.
Ngư dân Phú Yên cứu 2 ngư dân Philippines bị nạn trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 9/1/2017, tàu cá mang số hiệu PY95021 TS, công suất 400 CV, do anh Nguyễn Thái Hưng (37 tuổi), trú ở Khu phố 4, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, làm thuyền trưởng đã cập cảng cá Đông Tác (thành phố Tuy Hòa) và bàn giao 2 ngư dân Philippines bị nạn trên biển cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên.

Trước đó, vào 14 giờ ngày 24/12/2016, tàu cá của anh Nguyễn Thái Hưng gồm 7 lao động đang khai thác hải sản tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 160 hải lý về phía Đông Bắc thì phát hiện và cứu được 2 ngư dân là Villardo C.Ruzr (sinh năm 1981) và Severino Noveras Camposano (sinh năm 1981). Cả 2 đều mang quốc tịch Philippines.

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, hai ngư dân trên bị nạn từ ngày 17/12/2016. Sau 7 ngày trôi dạt trên biển mới được tàu cá của anh Nguyễn Thái Hưng phát hiện, cứu vớt trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Các thuyền viên trên tàu cá PY95021 TS đã tích cực cứu chữa, chăm sóc nên sức khỏe của 2 ngư dân bị nạn đã dần hồi phục và ổn định.

Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm các thủ tục để sớm trao trả 2 ngư dân cho nước bạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố