Những cách xem World Cup 2010 độc đáo ở Hà Nội

Gắn tivi vào xe máy rồi nối tiếng ra một chiếc loa, ăngten râu dựa vào gốc cây, thế là đã thành một quán "trà đá-bóng đá" trên vỉa hè.
Cùng đồng hành với trái bóng tròn Jabulani đang lăn trên sân cỏ Nam Phi và hàng vạn "tín đồ" của bóng đá trên khắp hành tinh, các fan hâm mộ ở Hà Nội đã khiến cho không khí World Cup ở Thủ đô thêm phần cuồng nhiệt bởi muôn vàn kiểu xem bóng đá....

Nửa đêm, trước màn hình chiếc tivi LG 19 inch cũ kỹ sử dụng ăngten râu đặt trên chiếc xe máy có hòm sắt ở quán nước mang tên "Lợi" trên đường Nguyễn Khánh Toàn, gần ba chục người đang tụ tập. Họ ngồi ghế nhựa, vừa uống trà vừa xem bóng đá và tán gẫu về các trận đấu ở World Cup.

Đây là những fan hâm mộ thuộc đủ thành phần và lứa tuổi, từ người lái xe ôm, tài xế taxi, nhân viên trực đêm ở các công sở đến những người dân ngoại tỉnh đang ngụ cư tại Hà Nội, những sinh viên và cả những người dân ra khỏi nhà... để tránh nóng.

Cách quán "Lợi" không xa, bên kia đường, hoạt cảnh hàng chục người khác tụ tập chung quanh chiếc tivi cũng nghễu nghện trên một chiếc xe máy cà tàng tại một quán trà đá, nước mía vỉa hè.

Chếch sang ngả rẽ vào phố Dương Quảng Hàm cũng là một cảnh xem bóng đá tương tự.

Kiểu "trà đá-bóng đá" độc nhất vô nhị này mới bất ngờ xuất hiện ở khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn, Dương Quảng Hàm trong mùa World Cup 2010.

Dường như sự phấn khích của người hâm mộ về giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đã gợi mở cho những chủ quán nước vỉa hè ý tưởng về một cách xem bóng đá mới. Không tốn nhiều công sức, chỉ cần thiết kế cho chiếc tivi "liên kết" chặt chẽ với xe máy bằng dây chun và nối ra một chiếc loa đặt cạnh bánh xe máy, còn cái ăngten râu dựa vào gốc cây bằng lăng cho khỏi “rụng”, là có thể ung dung đón khách.

Các quán vỉa hè phục vụ các "thượng đế" của World Cup một cách bình dị nhưng sáng tạo như thế này đã thu hút một lượng lớn khách hàng tràn từ nhà ra ngoài đường. Chị Hạnh, chủ một quán “trà đá-bóng đá” đã cho biết: “Những ngày diễn ra Worlr Cup, quán đông hơn thường lệ."

Kế bên đó, anh lái xe ôm Nông Ngọc Long thủng thẳng pha trò: "Với tôi, được uống trà và xem World Cup mà chỉ mất có ngàn rưởi là tối ưu. Vừa thư giãn vừa chờ khách đi xe còn gì thú vị bằng!”./.

Doãn Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục