Ông Phan Thanh Hùng than thở về mặt sân Quảng Ninh

Dù đã giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn phải thừa nhận đội bóng của ông “không phối hợp nổi với mặt sân này”.
Ông Phan Thanh Hùng than thở về mặt sân Quảng Ninh ảnh 1Ông Hùng chỉ trích mặt sân Cẩm Phả. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Dù đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn phải thừa nhận đội bóng của ông “không phối hợp nổi với mặt sân này”.

Hà Nội T&T nhập cuộc với lối chơi bóng sệt quen thuộc nhưng đã nhanh chóng phải thay đổi phong cách do tình trạng quá tệ của mặt sân Cẩm Phả. Việc bị dẫn trước 1 bàn cũng buộc Hà Nội T&T phải thay đổi. Ông Hùng chỉ trích: “Với mặt sân này, cách đá hiệu quả nhất là bóng bổng. Quyết định thay đổi lối chơi của Hà Nội T&T là mạo hiểm nhưng chúng tôi phải chấp nhận.

Dù nhận bàn thua sớm, bản lĩnh của đội bóng đã được thể hiện trong hiệp hai. Tôi cần sự thể hiện đó. Đã thua rồi thì phải chấp nhận mạo hiểm, phải chấp nhận chạy nhiều hơn, chấp nhận dùng bóng bổng với Gonzalo. Chúng tôi không còn con đường nào khác, không thể nào phối hợp được ở mặt sân này.

Tôi nhìn nhận nỗ lực của các cầu thủ quan trọng. Họ hiểu họ phải làm gì trong bối cảnh đó. Đã thua, chúng tôi chấp nhận dồn lên, mạo hiểm dù có thể thua thêm 2, 3 quả.”

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cũng ca ngợi màn trình diễn của Văn Hiếu và Samson - những người cũ của Than Quảng Ninh: “Các bạn ấy là cầu thủ chuyên nghiệp. Các bạn ấy đã làm hết sức của mình. Hiếu cũng vậy, bạn ấy đã đá hết sức mình.”

Bản thân Văn Hiếu cũng thừa nhận: “Lâu không quay về, chứng kiến đội bóng thi đấu, mình cũng còn vấn vương với Quảng Ninh. Em nghĩ ban đầu lên V-League, đội đá thế là tốt so với nhiều đội khác.”

“Tôi không đặt niềm tin vào Liên đoàn

”Cũng trong buổi họp báo sau trận, ông Hùng đã chia sẻ quan điểm cá nhân về VFF trước thềm đại hội VII: “Không phải chỉ tôi, giới truyền thông và công chúng cũng không đặt niềm tin với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, từ cách điều hành, tổ chức tới những việc khác.

Tôi nghĩ chúng ta nên học hỏi cách tổ chức của FIFA, AFC, nên để mọi người có niềm tin vào Liên đoàn. Ở một giải đấu, việc tin tưởng vào người điều hành luôn khiến mọi thứ thoải mái hơn.

Tôi mong những người có trách nhiệm thực sự yêu bóng đá và làm bóng đá Việt Nam tiến bộ, không tư lợi cá nhân.”
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục