Thắng ngược HAGL, Quốc Anh tin SHB Đà Nẵng sẽ trở lại

Cái tên gây được ấn tượng mạnh nhất trong chiến thắng 5-4 của SHB Đà Nẵng là tân binh Bernardo Mariano Jhonatan với một cú đúp ngay ở trận đầu tiên ra mắt.
Thắng ngược HAGL, Quốc Anh tin SHB Đà Nẵng sẽ trở lại ảnh 1Timothy ghi bàn thứ 11 nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn nhận thất bại. (Ảnh: TTXVN)

Trái ngược với trận lượt đi, đại chiến Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng đã ghi nhận sự bùng nổ về số bàn thắng khi có tới 9 pha lập công được thực hiện chỉ sau 90 phút bóng lăn. Cái tên gây được ấn tượng mạnh nhất trong chiến thắng 5-4 của SHB Đà Nẵng là tân binh Bernardo Mariano Jhonatan với một cú đúp ngay ở trận đầu tiên ra mắt.

Sân Pleiku đã có một buổi chiều tưng bừng. Các bàn thắng đến liên tục từ phía cả hai đội, từ tất cả các vị trí, theo nhiều cách khác nhau, trải đều suốt 90 phút. SHB Đà Nẵng ghi bàn, Hoàng Anh Gia Lai quân bình tỷ số rồi vượt lên dẫn trước hai lần liên tiếp trước khi đội khách có được thắng lợi cuối cùng với cú đúp của Johnathan. Cơn mưa bàn thắng trên sân Pleiku biến đại chiến này trở thành trận cầu có nhiều bàn nhất V-League 2014, cân bằng thành tích 9 bàn trong trận QNK Quảng Nam thắng Than Quảng Ninh 6-3 ở vòng 10 hôm 29/3.

Trở lại với những diễn biến chính trận đấu, Adrian Valentic là người mở tỷ số cho đội khách sau một tình huống chọn vị trí và đánh đầu đơn giản. Nhưng chưa đầy một phút sau bàn thua ấy, Hoàng Anh Gia Lai đã gỡ hòa thành công.

Từ cự ly 21,7 m, Trần Vũ có cú sút phạt hiểm hóc. Bóng chạm nhẹ vào đầu Minh Tâm đổi hướng khiến Văn Hưng luống cuống bắt hụt. Đội chủ nhà tiếp tục tăng tốc trong những phút sau đó và ghi liên tiếp hai bàn. Phút 22, Valentic phản lưới nhà sau một đường căng ngang nguy hiểm từ đối phương. Phút 24, Hoàng Thiên nhân đôi cách biệt với một tình huống băng xuống phá bẫy việt vị.

Nhưng SHB Đà Nẵng cũng chẳng phải chờ quá lâu để kéo trận đấu về thế cân bằng. Phút 28, đội trưởng Quốc Anh đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số. Sau đó 6 phút, anh là người kiến tạo cho Minh Tâm gỡ hòa 3-3. Hiệp một khép lại với 6 bàn thắng chia đều cho cả hai bên.

Nếu như các nội binh là nhân vật chính trong hiệp một thì những ngoại binh mới là người hùng của hiệp đấu thứ hai. Tân binh Bernardo Mariano Jhonatan lập một cú đúp trong các phút 62 và 88. Hoàng Anh Gia Lai chỉ có một bàn gỡ khi Timothy lập công lần thứ 11 tại V-League ở phút 63. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 5-4 cho SHB Đà Nẵng.

3 điểm có được ở Pleuiku giúp Á quân V-League 2013 vững vàng ở vị trí thứ năm, bằng điểm Đồng Nai (18 điểm) nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Với cá nhân Jhonatan, đây là màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn. Anh thể hiện sự đa dạng trong lối chơi với hai bàn thắng theo hai phong cách khác nhau (đánh đầu và phá bẫy việt vị dứt điểm cận thành), cho thấy khả năng hòa nhập tốt đồng thời tỏa sáng đúng lúc dù phải ra sân từ ghế dự bị.

Phong độ của Jhonatan đã nhận được sự khen ngợi từ đội trưởng Quốc Anh: “Các bạn đã thấy anh ấy thể hiện tốt khả năng săn bàn. Tôi hi vọng anh ấy sẽ đóng góp tốt hơn cho đội bóng.”

Quả bóng Vàng Việt Nam cũng thể hiện niềm tin vào cơ hội của đội bóng. Khi được hỏi về khả năng trở lại cuộc đua vô địch, Quốc Anh quyết đoán: “ Trong bóng đá, mỗi đội đều có thể mắc sai sót. Đội nào tận dụng sai sót của đối thủ tốt hơn sẽ là đội giành chiến thắng. Tôi hi vọng và tin tưởng vào khả năng trở lại (cuộc đua vô địch) của đội bóng.”

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Hoàng Anh Gia Lai: Bassey - Anh Tuấn, Ngọc Luận, Văn Pho, Văn Thuận - Văn Long, Trần Vũ, Minh Hoàng, Hoàng Thiên - Felix, Timothy.

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng - Huy Toàn, Phước Vĩnh, Valentic, Hoàng Quãng - Quốc Anh, Thanh Hưng, Minh Tâm, Vũ Phong - Ngọc Thắng, Mamic.

KẾT QUẢ: Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng 4-5

Bàn thắng: Bùi Trần Vũ (8'), Adrian Valentic (22' - phản lưới), Hoàng Thiên (24'), Timothy (63') - Adrian Valentic (8'), Huỳnh Quốc Anh (31)', Hoàng Minh Tâm (37'), Johnathan (62') (Pen), Johnathan (88')

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục