Giành chiến thắng 2-1 trước Slovakia trong một trận cầu tẻ nhạt, Hà Lan đãghi tên mình vào tứ kết nhưng sẽ còn rất nhiều việc phải làm để có thể lấy lạiđược hình ảnh "cơn lốc màu da cam" đúng nghĩa.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mallenco, Slovakia với tâm lý vô cùngthoải mái đã nhập cuộc rất tốt và tạo ra được cơ hội đầu tiên ngay từ phút thứhai của trận đấu khi Erik Jendrisek tung ra cú sút xa nguy hiểm lên khung thànhcủa thủ môn Stekelenburg.
Tuy nhiên, sau tình huống này, các cầu thủ Hà Lan với tư thế của những người"cửa trên" đã dần lấy lại thế trận và bắt đầu gây sức ép lên khung thành của thủmôn Mucha trong những phút thi đấu tiếp theo của trận đấu.
Và sau những pha dứt điểm bất thành của Persie rồi đến Sneijder, Hà Lan cuốicùng cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 18, nhận đường chuyền của WesleySneijder, Robben đã có pha đi bóng rất khéo rồi tung ra cú sút chân trái quenthuộc hạ gục thủ thành Mucha mang về bàn thắng mở tỷ số của trận đấu cho Hà Lan.
Sau bàn thắng của Robben, trận đấu tưởng chừng sẽ sôi nổi hơn so với những phútđã qua. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại khiến cho người ta có cảm giác như cáccầu thủ đang ru ngủ khi mà Hà Lan tỏ ra không mặn mà tấn công, trong khiSlovakia lại quá yếu để tạo nên sức ép.
Thế nên, trong những phút thi đấu còn lại của hiệp một, việc hai đội không tạora pha bóng nào đáng chú ý cũng là điều dễ hiểu.
Sau những gì diễn ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Hà Lan đã bắt đầu hiệp haivới một bộ mặt đã cải thiện hơn rất nhiều khi mà các cầu thủ đến từ xứ sở hoatuy-líp liên tục gây sức ép lên khung thành của Slovakia.
Phút thứ 50, Robben suýt chút nữa tái hiện lại bàn thắng đầu tiên khi anhcó pha đi bóng khéo léo rồi tung ra cú sút từ xa, nhưng cúdứt điểm lần này của anh đã bị thủ thành Mucha bay người cản phá.
Sau pha bóng nguy hiểm này, các cầu thủ Hà Lan đã bất ngờ thi đấu tích cựchơn và có những pha tấn công nguy hiểm về khung thành đối phương, trong đó có một tình huống đá phạt đáng chú ýcủa Van Persie ở phút 60.
Đến phút 65, đến lượt Sneijder có cơ hội để ghi bàn nâng cao cáchbiệt sau khi nhận tỉa bóng chính xác của Robben, nhưng anh đã xử lý quá rườm rà và bị hậu vệ đối phương ngăn chặn.
Tấn công nhiều mà không ghi thêm được bàn thắng, Hà Lan suýt chút nữa phảitrả giá khi Stoch và Vittek đã có liên tiếp hai pha dứt điểm có thể thành bàn,tuy nhiên thủ môn Stekelenburg đã chơi quá xuất sắc để cản phá thành công cả haicú sút đó.
Sau hai tình huống nguy hiểm này của đối phương không lâu sau đó, các cầuthủ Hà Lan lại đẩy cao đội hình và họ cũng đã có được điều mình cần. Phút 84, từmột pha phối hợp đá phạt nhanh, Dirk Kuyt đã chơi rất đồng đội khi chuyền bóngvào trong cho Sneijder và không khó để chàng tiền vệ này đưa bóng vào lưới đốiphương.
Với cách biệt hai bàn, số phận của Slovakia dường như đã được định đoạtkhi mà thời gian thi đấu chỉ còn ít phút nữa dù sau đó Slovakia cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt đền do công Vittek. Tuy nhiên, đã cũnglà tất cả những gì mà hai đội còn có thể làm trước khi trọng tài nổi còi kếtthúc một trận đấu tẻ nhạt./.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mallenco, Slovakia với tâm lý vô cùngthoải mái đã nhập cuộc rất tốt và tạo ra được cơ hội đầu tiên ngay từ phút thứhai của trận đấu khi Erik Jendrisek tung ra cú sút xa nguy hiểm lên khung thànhcủa thủ môn Stekelenburg.
Tuy nhiên, sau tình huống này, các cầu thủ Hà Lan với tư thế của những người"cửa trên" đã dần lấy lại thế trận và bắt đầu gây sức ép lên khung thành của thủmôn Mucha trong những phút thi đấu tiếp theo của trận đấu.
Và sau những pha dứt điểm bất thành của Persie rồi đến Sneijder, Hà Lan cuốicùng cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 18, nhận đường chuyền của WesleySneijder, Robben đã có pha đi bóng rất khéo rồi tung ra cú sút chân trái quenthuộc hạ gục thủ thành Mucha mang về bàn thắng mở tỷ số của trận đấu cho Hà Lan.
Sau bàn thắng của Robben, trận đấu tưởng chừng sẽ sôi nổi hơn so với những phútđã qua. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại khiến cho người ta có cảm giác như cáccầu thủ đang ru ngủ khi mà Hà Lan tỏ ra không mặn mà tấn công, trong khiSlovakia lại quá yếu để tạo nên sức ép.
Thế nên, trong những phút thi đấu còn lại của hiệp một, việc hai đội không tạora pha bóng nào đáng chú ý cũng là điều dễ hiểu.
Sau những gì diễn ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Hà Lan đã bắt đầu hiệp haivới một bộ mặt đã cải thiện hơn rất nhiều khi mà các cầu thủ đến từ xứ sở hoatuy-líp liên tục gây sức ép lên khung thành của Slovakia.
Phút thứ 50, Robben suýt chút nữa tái hiện lại bàn thắng đầu tiên khi anhcó pha đi bóng khéo léo rồi tung ra cú sút từ xa, nhưng cúdứt điểm lần này của anh đã bị thủ thành Mucha bay người cản phá.
Sau pha bóng nguy hiểm này, các cầu thủ Hà Lan đã bất ngờ thi đấu tích cựchơn và có những pha tấn công nguy hiểm về khung thành đối phương, trong đó có một tình huống đá phạt đáng chú ýcủa Van Persie ở phút 60.
Đến phút 65, đến lượt Sneijder có cơ hội để ghi bàn nâng cao cáchbiệt sau khi nhận tỉa bóng chính xác của Robben, nhưng anh đã xử lý quá rườm rà và bị hậu vệ đối phương ngăn chặn.
Tấn công nhiều mà không ghi thêm được bàn thắng, Hà Lan suýt chút nữa phảitrả giá khi Stoch và Vittek đã có liên tiếp hai pha dứt điểm có thể thành bàn,tuy nhiên thủ môn Stekelenburg đã chơi quá xuất sắc để cản phá thành công cả haicú sút đó.
Sau hai tình huống nguy hiểm này của đối phương không lâu sau đó, các cầuthủ Hà Lan lại đẩy cao đội hình và họ cũng đã có được điều mình cần. Phút 84, từmột pha phối hợp đá phạt nhanh, Dirk Kuyt đã chơi rất đồng đội khi chuyền bóngvào trong cho Sneijder và không khó để chàng tiền vệ này đưa bóng vào lưới đốiphương.
Với cách biệt hai bàn, số phận của Slovakia dường như đã được định đoạtkhi mà thời gian thi đấu chỉ còn ít phút nữa dù sau đó Slovakia cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm phạt đền do công Vittek. Tuy nhiên, đã cũnglà tất cả những gì mà hai đội còn có thể làm trước khi trọng tài nổi còi kếtthúc một trận đấu tẻ nhạt./.
Huy Anh (Vietnam+)