Tôn vinh người cứu hàng trăm trẻ em Do Thái khỏi họa diệt chủng

Cụ Nicolas Winton, người cứu 669 trẻ em gốc Do Thái thoát khỏi Đức quốc xã, đã được Cộng hòa Séc trao tặng Huân chương Sư tử Trắng.

Cụ Nicolas Winton, người đưa 669 trẻ em gốc Do Thái sống tại Tiệp Khắc đến nước Anh ngay trước khi Chiến tranh thế giới thứ Hai bùng nổ, cứu các em thoát khỏi họa diệt chủng của Đức quốc xã, đã được Cộng hòa Séc trao tặng Huân chương Sư tử Trắng.

Đây là giải thưởng nhà nước cao quý nhất của Cộng hòa Séc thường để vinh danh các nhà hoạt động chính trị và xã hội nước ngoài có công lao lớn đối với đất nước Séc.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, từ tháng 3 đến tháng 6/1939, chỉ vài tháng trước khi Chiến tranh thế giới thứ Hai bùng nổ, cụ Nicolas Winton, khi đó là một nhân viên chứng khoán Anh, đã nhận trách nhiệm xin cấp thị thực nhập cảnh cho 669 trẻ em Do Thái sống tại Tiệp Khắc sang Anh.

Những em này về sau được các gia đình người Anh nhận nuôi dưỡng trong khuôn khổ chương trình Kindertransport.

Như vậy, nhờ cụ Winton mà các em thoát khỏi tương lai đen tối là bị nhốt trong các trại tập trung của Đức quốc xã để rồi không bao giờ thoát ra khỏi đó.

Gần nửa thế kỷ sau, nghĩa cử cao cả này của cụ Winton mới được nhắc đến. Năm 1988, trong lúc dọn dẹp nhà kho của gia đình tại thủ đô London, bà Greta, vợ cụ Winton, đã tình cờ tìm thấy bản danh sách các trẻ em đã được cụ cứu sống.

Bà Greta đã trao tài liệu nói trên cho một nhà sử học Anh và người này đã tổ chức cuộc gặp mặt giữa những người được cứu sống với vị cứu tinh của họ tại trường quay của hãng BBC.

Vào những ngày cuối tháng Năm, cụ Winton bước sang tuổi 105./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục