Cuốn sách đưa độc giả đến với hồi ức của những người gánh chịu nhiều mất mátsau thảm họa đó; tái hiện lại thảm họa chỉ là một phần trong nội dung của cuốnsách.
Cuốn sách đề cập nhiều hơn đến cách đối phó với thảm họa của người dân sốngtrong vùng thiên tai, cách họ tồn tại trong môi trường bị cô lập sau thảm họa,cùng những nỗ lực của các lực lượng cứu hộ để khắc phục hậu quả của trận độngđất mạnh 8 độ Richter, cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người và khiến hàngtriệu người mất nhà cửa.
Tác giả Trương Lương đã bỏ ra 3 năm để phỏng vấn hơn 170 nạn nhân, nhữngngười đã may mắn thoát chết trong trận động đất.
Theo tác giả, Trung Quốc đã cải thiện được các biện pháp ứng phó thảm họa khixử lý hậu quả trận động đất vừa qua ở huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An cũng thuộctỉnh Tứ Xuyên, song vẫn chưa thực sự chuyên nghiệp trong xử lý vấn đề giaothông, đi lại đến vùng bị thiên tai cũng như đưa tin liên quan đến thảm họathiên nhiên.
Theo Nhà xuất bản Dookbook, lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được ủng hộ cho trẻem ở Lô Sơn. Trong khi đó, theo Chính quyền thành phố Nhã An, toàn bộ hơn729.340 người chịu tác động của trận động mạnh 7 độ Richter ngày 20/4 vừa quanay đã được tái định cư.
[Trung Quốc: Lại xảy ra động đất liên hoàn ở Tứ Xuyên]
Chính quyền thành phố mỗi ngày sẽ trợ cấp cho mỗi người 10 NDT (khoảng 1,62USD) và 0,5kg lương thực trong vòng 6 tháng.
Một quan chức Nhã An cho biết toàn bộ dân cư trong huyện Lô Sơn hiện đã cónước, điện sinh họat và được chăm sóc y tế. Các lớp học đã mở trở lại. Tính đếnnay, động đất tại Lô Sơn làm gần 200 người thiệt mạng và hơn 12.000 người khácbị thương./.