Tưng bừng không khí vui nhộn trong lễ hội Befana ở Italy

Người dân Italy cũng nhau đắm mình trong không khí vui nhộn của lễ hội Befana, được lấy cảm hứng từ ngày lễ Epiphany của Công giáo.
Tưng bừng không khí vui nhộn trong lễ hội Befana ở Italy ảnh 1(Ảnh: Quang Thanh/Vietnam+)

Trong ngày 6/1, cũng là ngày nghỉ lễ cuối cùng dịp đầu năm, tại khắp các thành phố trên cả nước, người dân Italy đã cũng nhau đắm mình trong không khí vui nhộn của lễ hội Befana, được lấy cảm hứng từ ngày lễ Epiphany của Công giáo.

Điểm đặc trưng nhất của lễ hội này đó là hình ảnh một bà lão có phép thuật (Befana), di chuyển trên cán chổi và phân phát quà cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ.

Trong đêm trước ngày 6/1, bà sẽ đến thăm các em nhỏ và nhét đầy kẹo vào tất chân của những em bé ngoan; ngược lại, những em bé chưa ngoan sẽ chỉ nhận được những mẩu than hoặc may mắn hơn là những chiếc kẹo một màu tối.

Dù có chung hình ảnh bà lão có phép thuật cưỡi chổi nhưng ở mỗi thành phố, lễ Befana lại diễn ra với màu sắc, không khí đặc trưng riêng.

Tại Thủ đô Rome, lễ hội Befana diễn ra tưng bừng nhất trên quảng trường Navona ở trung tâm cổ của thành phố với lễ đoàn diễu hành của ba vị Vua trên ngựa vào thành phố. Nhiều nhóm hóa trang khác cũng diễu hành qua quảng trường St.Peter của Vatican và thu hút nhiều sự chú ý của khách du lịch.

Tại thành phố Napoli, miền Nam Italy, lực lượng phòng cháy của thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động hóa trang, vui chơi cho trẻ em và cộng đồng; trong đó, lồng ghép nội dung cần thiết về cứu hộ, phòng cháy.

Tại khu vực phía Bắc Italy, lễ Befana ở Milan được gắn liền với màu sắc và chủ đề của Triển lãm Thế giới Milan 2015. Ở đây, người ta đã trưng bày chiếc tất chân dài nhất thế giới, với chiều dài 2.015 mét, tượng trưng cho Triển lãm Thế giới 2015 tại Milan.

Tại thành phố du lịch Venice, những người chèo thuyền gondola truyền thống lại cùng nhau hóa trang thành những bà lão có phép thuật.

Befana ở thành phố biển Genoa lại đến với trẻ em bằng motor nước hết sức ấn tượng; một số thợ lắn còn hóa trang thành Befana và tạo hình dưới đáy biển gần đảo Gallinara.

Còn còn sông Arno ở ở Florence lại rợp bóng thuyền được trang trí theo theo chủ đề Befana. Không khí vui tươi và đầy màu sắc của lễ hội Befana đã mang lại thêm năng lượng và sự hứng khởi cho người Italy cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục