World Cup Nữ 2023: Maroc làm nên lịch sử, mơ lập kỳ tích như đội nam

Trong lần đầu tiên ra mắt đấu trường thế giới, Đội tuyển Maroc đã trở thành một trong 16 đội vào vòng 1/8 của World Cup Nữ 2023, sau khi đánh bại Colombia 1-0 trong lượt trận cuối của bảng H.
World Cup Nữ 2023: Maroc làm nên lịch sử, mơ lập kỳ tích như đội nam ảnh 1Anissa Lahmari (ở giữa) cùng các đồng đội ở Đội tuyển Nữ Maroc ăn mừng bàn thắng trước Đội tuyển Mexico. (Ảnh: EPA)

Đối với cầu thủ Anissa Lahmari của Đội tuyển Nữ Maroc, niềm vui thực sự bùng nổ khi đội tuyển của cô trong lần đầu tiên ra mắt đấu trường thế giới đã trở thành một trong 16 đội vào vòng 1/8 của World Cup Nữ 2023, sau khi đánh bại Colombia 1-0 trong lượt trận cuối của bảng H.

Bàn thắng của Lahmari ngay trước khi hiệp một kết thúc đã giúp Đội tuyển Maroc có điểm.

Nhưng ngay sau đó, đội tuyển của “Những nàng sư tử Atlas” đã trải qua quãng thời gian căng thẳng khi trận đấu giữa hai đội khác cùng bảng là Đức và Hàn Quốc đang có tỷ số hòa 1-1 ở Brisbane.

Nhà cựu vô địch Đức cần một chiến thắng để vượt qua Maroc nhờ hiệu số bàn thắng-bại và có cơ hội đi tiếp.

Nhưng đội bóng châu Âu đã không thành công, trong khi các cầu thủ và thành viên của Đội tuyển Maroc vỡ òa trong niềm vui sướng.

Kể lại giây phút biết được kết quả trận đấu giữa Đức và Hàn Quốc, nữ cầu thủ Lahmari chia sẻ: “Vào cuối trận đấu, tất cả chúng tôi đã tụm lại với nhau và cầu nguyện. Khi chúng tôi biết được đó là một trận hòa... thì niềm vui bùng nổ.”

Các nữ cầu thủ Maroc gọi đó là một khoảnh khắc trong mơ đối với họ.

Các nữ tuyển thủ đã mơ về việc cạnh tranh với đội tuyển nam quốc gia - đội bóng đã gây bất ngờ khi lọt vào Bán kết World Cup ở Qatar hồi năm ngoái.

[Lịch thi đấu World Cup Nữ ngày 3/8: Xác định 2 đội cuối vào vòng 1/8]

Huấn luyện viên Reynald Pedros chia sẻ: "Chúng tôi đến đây với tư cách là những tân binh. Có rất nhiều cảm xúc dâng trào khi chúng tôi vượt qua Đội tuyển Đức."

Là một trong những đội có thứ hạng thấp nhất tại giải đấu, chỉ xếp thứ 72 thế giới, Maroc sẽ chạm trán Pháp ở vòng loại trực tiếp vào ngày 8/8 tới.

Trận đấu này đưa Huấn luyện viên Pedros vào tình thế phải đối đầu với quốc gia mà ông từng đại diện với tư cách là một cầu thủ.

Vị chiến lược gia này chia sẻ “đó sẽ là một trận đấu đặc biệt, vì đó là đội tuyển Pháp.”

Ông cũng tự tin rằng việc ông nắm rõ về bóng đá Pháp có thể sẽ giúp ích cho Đội tuyển Nữ Maroc. 

Tuy thừa nhận về khó khăn trước mắt, nhưng Huấn luyện viên Đội tuyển Maroc khẳng định: “Nếu các nữ cầu thủ của chúng tôi đồng tâm hiệp lực, có lẽ chúng tôi có thể tiến xa hơn. Mục tiêu của chúng tôi không phải là dừng lại tại đây"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục