Xứ đạo bình yên, háo hức chờ đón ngày bầu cử

Bình yên nhưng tươi vui là không khí bao trùm các xứ đạo ở Nam Định những ngày này, giáo dân háo hức chờ đợi ngày được đi bỏ phiếu.
Về thăm xứ đạo vốn rất đỗi bình yên, nổi tiếng có nhà thờ Bùi Chu ở huyện biển Hải Hậu, Nam Định,trước ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cảm nhận thật rõ không khí tươi vui và sự phấn khởi, hi vọng trong mỗi ánh mắt của giáo dân.

Huyện Hải Hậu có tới 40% người dân theo đạo Thiên Chúa ở 37 xứ, do 43 linh mục coi sóc. Trong đó, nhiều xã như Hải Phương, Hải Toàn hiện là xứ đạo với 100% giáo dân.

An toàn cho ngày bầu cử

Bảo vệ không khí bình yên nơi đây và để có ngày hội bầu cử an toàn, thuận lợi nhất, theo Thượng tá Phạm Văn Anh, trưởng công an huyện, từ 16/3, toàn lực lượng đã bắt tay xây dựng và triển kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an cơ sở được chỉ đạo bám sát, theo dõi ngày và đêm những địa bàn phức tạp như đê biển hải Hậu, ba xã Thanh Hưng Hà vốn là những “điểm đen” về nạn trộm cắp, cướp tài sản.

Từ 21/3 đến hết tháng 7, công an huyện mở hai đợt cao điểm an ninh tuyến biển và được chia làm 7 cụm, mỗi cụm phụ trách 5 xã bảo vệ 228 tổ đơn vị bầu cử.

Riêng ngày 22/5 tới đây, công an huyện sẽ được huy động 100% lực lượng về 35 xã, kết hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra, túc trực các điểm đặt hòm phiếu.

Năm 2010, lực lượng công an cơ sở đã triệt phá 13 vụ cướp, bắt 7 đối tượng. Đặc biệt, ngày 19/4/2011, đã diễn ra phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo 10 năm tù nhằm răn đe, chấn chỉnh tội phạm.

Giáo dân háo hức

Càng đến gần ngày bầu cử, niềm tự hào được là công dân Việt Nam khiến các linh mục cũng như từng giáo dân càng thêm phấn chấn chờ đợi lúc được cầm lá phiếu cử tri.

Tiếp xúc với chúng tôi, linh mục xứ Trung Châu Giu se Nguyễn Đức Dung xúc động bày tỏ: “Dù có nhiệm vụ là linh mục coi sóc 2000 giáo dân trong xứ, nhưng tôi cũng là một công dân của nước Việt Nam. Thời gian qua, tôi đã vận động, tuyên truyền tới các giáo dân về ý nghĩa cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ đi bầu cử."

Kể về những nỗ lực, nhiệt tình của mình cũng như các giáo dân trong xứ khi tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, linh mục nói rằng "mỗi kỳ bầu cử là một bước ngoặc lịch sử, chúng tôi phấn khởi và hi vọng  về những đổi mới trong tương lại sẽ đem lại lợi ích cho toàn thể nhân dân."

Bước vào căn phòng làm việc của Linh mục Nguyễn Đức Dung, nằm khiêm nhường trong khuôn viên nhà thờ Trung Châu, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy đầy đủ máy chiếu PowerPoint, máy in, Icom và tập tài liệu về bầu cử.

Linh mục Nguyễn Đức Dung cho biết đó là "cánh tay phải" giúp ông tuyên truyền về ý nghĩa, trách nhiệm đi bỏ phiếu cử tri tới các giáo dân. Với các cháu nhỏ, hàng ngày đến nhà thờ học văn hóa, ngoại khóa, cha chiếu tài liệu lên màn hình thật sinh động về Quốc hội, về luật pháp và cảnh quan đất nước.

Một giáo dân, chị Kim Hoa, cho chúng tôi biết ngoài việc được tuyên truyền bầu cử trên loa đài phát thanh, truyền hình, giáo dân trong xứ cũng được cha thường xuyên đến nhà vận động đi bỏ phiếu. "Được cha truyền giảng về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chúng tôi thấy tự hào mình là người Việt Nam. "

Cho hay cả gia đình mình sẽ thu xếp công việc để đi bầu cử ngày 22/5 này, giáo dân tên Hưng khoe: "Các con tôi mỗi lần đến nhà thơ ngoài học ngoại khóa cũng được cha truyền dạy thêm sự kiện quan trọng này."

Đặc biệt hơn, chúng tôi còn được gặp ông Trùm chánh xứ Trung Châu Bùi Văn Tiến,  người  được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã kỳ này. Ông có vẻ xúc động: "Không khí đồng bào giáo dân trong xứ rất hân hoan, phấn khởi, đồng lòng hướng tới ngày hội đi bỏ phiếu. Bản thân tôi đã được chính quyền tổ chức dự các cuộc họp tiếp xúc cử tri để thể hiện trách nhiệm của người ứng cử."

“Nếu trúng cử, tôi sẽ luôn cố gắng, chủ động phản ánh nguyện vọng của giáo dân trong xứ, hướng giáo dân thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với đất nước, sống tốt đời đẹp đạo," ông Trùm chánh Bùi Văn Tiến khẳng định./.

Đặng Thị (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục