Afghanistan: Bố bắn chết con gái vì tội ngoại tình

Trước mặt 300 dân làng, cha của Halima đã bắn cô vào đầu, bụng và vùng thắt lưng, để trừng phạt cô vì tội ngoại tình.
Trước mặt 300 dân làng, cha của Halima đã bắn cô vào đầu, bụng và vùng thắt lưng, trong một cuộc hành quyết được các lãnh đạo tôn giáo chứng kiến, để trừng phạt cô vì tội ngoại tình. Halima, tuổi từ 18-20 và là mẹ của hai đứa trẻ, đã bị giết vì tội làm "ô nhục" gia đình. Vụ việc cho thấy Afghanistan vẫn đang chật vật tìm cách bảo vệ phụ nữ, 11 năm sau sự sụp đổ của chính quyền Taliban. Cảnh sát tại tỉnh Badghis nói rằng Halima bị buộc tội bỏ trốn khỏi nhà cùng một người họ hàng là nam giới trong khi chồng đang ở Iran. Cha của cô đã tìm lời khuyên từ các giáo sĩ được Taliban ủng hộ về biện pháp trừng phạt cô. "Dân làng và các giáo sĩ bắt đầu châm chọc ông về việc để con gái bỏ đi cùng với người họ hàng" - Sharafuddin Sharaf, giám đốc cảnh sát tỉnh Badghis, cho AFP biết - "Một giáo sĩ địa phương đã nói với ông bố rằng đứa con gái phải bị trừng phạt bằng cái chết và cô ta nên bị hành quyết trước công chúng.” “Ông bố sau đó đã giết con gái với 3 phát đạn theo cách mà các lãnh đạo tôn giáo hướng dẫn, trước mặt dân làng. Chúng tôi tới hiện trường hai ngày sau, nhưng ông ta và cả gia đình đã bỏ trốn". Ân xá Quốc tế nói rằng vụ hành quyết, xảy ra vào ngày 22/4 tại làng Kookchaheel ở tỉnh Badghis, là một bằng chứng rõ rệt về việc cảnh sát Afghanistan có ít quyền kiểm soát tại nhiều vùng của đất nước. "Bạo lực chống lại phụ nữ vẫn là một dịch bệnh ở Afghanistan và những kẻ có trách nhiệm hiếm khi phải đối diện với công lý" - nhà nghiên cứu về Afghanistan của Ân xá Quốc tế là Horia Mosadiq nói. Cảnh sát ở Baghdis, một tỉnh nghèo và hẻo lánh nằm gần biên giới Turkmenistan, cho biết Halima đã chạy trốn cùng người họ hàng tới một ngôi làng nằm cách nhà có 30km. Cha của cô đã tìm thấy cô 10 ngày sau và mang cô về nhà, nơi các giáo sĩ khuyên ông hành quyết cô để lấy lại danh dự của gia đình. Một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Badghis cho biết ông đã xem đoạn video về vụ hành quyết Hamila. "Trên đoạn video, cô ấy bị bắn 3 lần trước 300 - 400 người. Người anh trai của cô đã chứng kiến cái chết của em và đã gục xuống than khóc" - nhà hoạt động nói - "Cô ấy bị buộc phải quỳ xuống dưới đất... Một giáo sĩ đã đọc lời cầu nguyện trước rồi cha đẻ bắn cô từ phía sau bằng một khẩu AK-47 từ cự ly khoảng 5 mét." Nhà hoạt động này cho biết tiếp: "Chúng tôi nhận ra rằng một nhân vật lãnh đạo ngầm của Taliban ở khu vực này đã ban án tử hình ra với cô gái. Hội đồng tôn giáo địa phương ban đầu nói rằng cô gái nên bị ném đá tới chết. Nhưng do người họ hàng đã bỏ trốn cùng cô không có mặt, họ quyết định rằng cô nên bị bắn chết" . Hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với người họ hàng đã bỏ trốn cùng cô gái. Nhà hoạt động cho biết chồng của Halima đã phản đối vụ hành quyết và đã cố tìm cách trở lại quê nhà từ Iran. Mirwais Mirzakwal, lãnh đạo phòng truyền thông của chính quyền tỉnh Badghis, đã xác nhận thông tin về cái chết của Halima, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Afghanistan: Bố bắn chết con gái vì tội ngoại tình ảnh 1
Hình ảnh một người đàn ông Afghanistan gí súng vào đầu một phụ nữ (Nguồn: AFP)
Phụ nữ ở đất nước do đàn ông nắm thế thống trị như Afghanistan vẫn phải đối mặt với việc bị lạm dụng kinh hoàng, kể cả khi chính quyền Taliban nắm quyền từ năm 1996 - 2001 đã sụp đổ. Khi còn tồn tại, Taliban đã cấm phụ nữ tới trường hoặc tham gia các hoạt động công cộng. Phụ nữ cũng bị đánh nếu họ không mặc quần áo trùm kín người hoặc ra khỏi nhà mà không có nam giới hộ tống. Năm 2009, Afghanistan thông qua một đạo luật đưa ra ngoài vòng pháp luật tình trạng hôn nhân cưỡng ép, hiếp dâm, đánh đập và các vụ bạo lực khác chống lại phụ nữ. Nhưng Ân xá Quốc tế nói rằng luật này ít khi có hiệu lực. Với việc binh lính quốc tế sẽ rút đi vào năm tới, nhiều người phụ nữ Afghanistan lo ngại các tiến bộ đã đạt được kể từ năm 2001 sẽ bốc hơi khi Taliban tăng cường ảnh hưởng ở cấp độ địa phương và quốc gia. Giám đốc cảnh sát Badghis Sharaf nói rằng cơ quan ông đang điều tra vụ sát hại Halima, nhưng chưa có ai bị bắt cả. "Chúng tôi đang cố để đưa những kẻ phạm tội ra đối diện công lý" - ông nói, thừa nhận rằng nhà chức trách chỉ có quyền lực hạn chế tại các ngôi làng như Kookchaheel - "Đây là nơi bất ổn, nằm tại khu vực ranh giới giữa tỉnh Badghis và Herat và lực lượng Taliban hoạt động mạnh ở đây"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục