Cảnh sát chống bạo động giải tán đám đông sinh viên biểu tình bên ngoài khuôn viên trường đại học Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chính quyền Ai Cập đang cân nhắc mua bảo hiểm nhân thọ cho cảnh sát và nhà báo, sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công và hành động bạo lực gây thương vong lớn cho những người làm nghề nguy hiểm này.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim, mua bảo hiểm nhân thọ cho cảnh sát là điều phổ biến trên toàn thế giới, nhất là tại các nước đang đấu tranh chống khủng bố. Ông Ibrahim cho biết Bộ Nội vụ sẽ đáp ứng yêu cầu liên quan của nhiều cảnh sát và sẽ cung cấp thêm cho lực lượng an ninh 150.000 đơn vị vũ khí hiện đại.
Trước đó, hôm 2/4, một cảnh sát cao cấp đã thiệt mạng và 5 sĩ quan cảnh sát khác bị thương trong loạt vụ đánh bom do nhóm phiến quân Hồi giáo Agnad Misr (Chiến binh Ai Cập) thực hiện tại Đại học Cairo. Ngay ngày hôm sau, Chính phủ Ai Cập đã thông qua một dự luật chống khủng bố mới, trong đó gia tăng các mức hình phạt nghiêm khắc đối với mọi đối tượng có hành vi khủng bố.
Theo thống kê chính thức của Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố cuối tháng 3 vừa qua, đã có hơn 490 người thiệt mạng, trong đó có 252 cảnh sát và 187 binh sỹ, trong các cuộc tấn công của những phần tử Hồi giáo cực đoan kể từ cuộc chính biến ngày 3/7 năm ngoái, lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi.
Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Cơ quan giám sát tài chính Ai Cập (EFSA) Sherif Samy cho biết cơ quan này đang xem xét mua bảo hiểm nhân thọ cho các "phóng viên chiến trường" là thành viên thuộc Nghiệp đoàn Báo chí.
Theo ông Samy, quyết định này thể hiện "thái độ quan tâm" của các cơ quan nhà nước trước những mối đe dọa nguy hiểm mà các nhà báo đang phải hứng chịu. Hôm 28/3 vừa qua, một nữ nhà báo trẻ làm việc cho tờ Al-Dostour đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và những người biểu tình ủng hộ ông Morsi tại Đại học Ain Sharms ở Cairo. Ngay sau đó, Bộ Nội vụ Ai Cập đã quyết định cấp 100 áo chống đạn để bảo vệ các nhà báo tác nghiệp trong những tình huống nguy hiểm.
Theo Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ), năm ngoái, Ai Cập là quốc gia nguy hiểm thứ ba thế giới đối với các nhà báo với tổng cộng 6 người thiệt mạng. Nữ nhà báo thiệt mạng hôm 28/3 vừa qua là nạn nhân đầu tiên trong năm 2014, song là nạn nhân thứ 10 tại Ai Cập kể từ làn sóng biểu tình hồi tháng 1/2011 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak./.