Chuyển tới Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng với hy vọng sẽgiúp câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge tìm lại được vị trí dẫn đầu ở giải Ngoại hạng Anh nhưng đến nay đã qua 12 trận đấu chân sútngười Tây Ban Nha vẫn “im hơi lặng tiếng.”
Trò chuyện với phóng viên, Ancelotti cho biết: “Anh ấy sẽ ghi bàn nếuanh ấy có cơ hội được ra sân thường xuyên. Đó là lý do vì sao tôi vẫn tung anhấy ra sân. Lẽ ra anh ấy đã có thể ghi bàn trong trận đấu với WestBrom nếu trọng tài bắt chính xác hơn.”
Chiến lược gia người Italycũng khẳng định ông không hề có sự ưu ái cho Torres hơn các chân sút khác của The Blues: "Tôi cũng chỉ coiTorres như những tiền đạo khác. Anh ấy cũng rất muốn ghi bàn và tôi biết anh ấyrất buồn vì chưa thể ghi được bàn thắng. Tôi luôn muốn thấy các cầu thủ củamình cảm thấy hạnh phúc và tự tin trên sân. Anh ấy đang phải trải qua thời điểmkhó khăn nhưng tôi vẫn luôn bên cạnh để ủng hộ cho anh ấy.”
Nhiều khả năng Torres sẽ vẫn tiếp tục được ra sân trong trận đấu giữa Chelsea và Brimingham vào đêm mai. Hãy cùng hy vọng Torres sẽ tỏa sáng và tìm lại được bản lĩnh sát thủ vốn có của anh./.