Anh: Rơi trực thăng trong buổi học bay trên đảo Wight, 3 người thiệt mạng

Một nhân chứng kể lại với tờ Isle of Wight County Press rằng bà nhìn thấy chiếc trực thăng “xoay tròn” trước khi biến mất và lao xuống một hàng rào.

AAIB cho biết đã cử một nhóm điều tra viên đến hiện trường để thu thập bằng chứng và tiến hành các cuộc thẩm vấn. (Nguồn: BBC)
AAIB cho biết đã cử một nhóm điều tra viên đến hiện trường để thu thập bằng chứng và tiến hành các cuộc thẩm vấn. (Nguồn: BBC)

Ngày 25/8, 3 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng bị rơi trong một buổi học bay trên đảo Wight, một hòn đảo cách bờ biển phía Nam của Anh khoảng 5-8 km, thuộc hạt Hampshire.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h20 sáng 25/8 tại một cánh đồng gần Shanklin, khi chiếc trực thăng chở 4 người bị rơi.

Một người trên máy bay đã được đưa đến bệnh viện bằng đường hàng không và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát hạt Hampshire và đảo Wight xác nhận 3 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong một tuyên bố, lực lượng này cho biết chưa thể cung cấp thêm thông tin về danh tính những người liên quan, vì các nỗ lực liên lạc và hỗ trợ gia đình họ vẫn đang được tiến hành, đồng thời tiếp tục phối hợp với Cục Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB).

AAIB cho biết đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và đã cử một nhóm điều tra viên đến hiện trường để thu thập bằng chứng và tiến hành các cuộc thẩm vấn.

Northumbria Helicopters, đơn vị vận hành chiếc trực thăng mang số hiệu G-OCLV, xác nhận đang hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Một nhân chứng, bà Leigh Goldsmith, kể lại với tờ Isle of Wight County Press rằng bà nhìn thấy chiếc trực thăng “xoay tròn” trước khi biến mất và lao xuống một hàng rào. Sau đó, bà đến hiện trường và thấy các túi khí dưới trực thăng dường như đã được kích hoạt.

Vụ tai nạn đã làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không trong khu vực, và cuộc điều tra của AAIB dự kiến sẽ làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.