Atletico chiến thắng Real Madrid bởi họ tiếp tục là chính mình

Tổng Biên tập của tờ As, Alfredo Relano đánh giá Atletico đánh bại Real Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha là nhờ trung thành với bản chất và triết lý bóng đá của mình, dù có những thay đổi nhân sự.
Atletico chiến thắng Real Madrid bởi họ tiếp tục là chính mình ảnh 1Mandzukic ghi bàn giúp Atletico đánh bại Real Madrid 1-0, qua đó đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha với tổng tỷ số 2-1 (Nguồn: AP)

Trong một bài bình luận vừa đăng, Tổng Biên tập của tờ As, Alfredo Relano đánh giá Atletico đánh bại Real Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha là nhờ trung thành với bản chất và triết lý bóng đá của mình, dù có những thay đổi quan trọng về nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Bài báo viết:  “Atletico đã giành được Siêu cúp Tây Ban Nha một cách xứng đáng hoàn toàn, chôn vùi được bóng ma của phút thứ 93 khi nó xuất hiện đêm qua với cú đánh đầu không thành của Sergio Ramos. 

Atletico chiến thắng bởi tiếp tục là chính mình. Đội bóng mất một số cầu thủ chủ chốt, nhưng vẫn duy trì được triết lý và bản sắc riêng, vẫn giữ được các nhân viên vận hành cỗ máy, trong khi hai tân binh Moya và Mandzukic đã hòa nhập tuyệt vời và chứng tỏ được sự chắc chắn. Manzdukic, với bàn thắng quyết đinh và sự xả thân, đã trở thành một thần tượng chỉ trong ngày một, ngày hai. Nhưng thần tượng thật sự tiếp tục là Diego Simeone, đêm qua đã phản ứng quá đà trước trọng tài.  

Real Madrid đã thua ngay từ khi loại Angel Di Maria khỏi đội hình thi đấu, bởi cầu thủ này là nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng của Real Madrid ở mùa bóng trước. Việc James Rodriguez đến sân Santiago Bernabeu đã tạo ra sự vắng mặt này, một sự vắng mặt nghiêm trọng. 

James là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng giờ đây Carlo Ancelotti cần phải tìm cách sắp xếp lại mọi thứ ở đội bóng. Nếu nhà cầm quân người Italy phải làm thế dưới điều kiện công khai hay ngấm ngầm là giữ Benzema bất chấp mọi giá, thì đó sẽ là một khó khăn cực lớn. Bởi vì để James chơi đúng chỗ, cần tới ba tiền vệ dưới anh và chỉ có hai tiền đạo ở trên. James là quá xuất sắc, và quá đắt, để có thể lãng phí tài năng này. Đêm qua, Ancelotti đã bất công với chân sút người Colombia.

Madrid dã không thể có bộ sưu tập sáu danh hiệu trong một mùa bóng. Họ có một tập thể các cầu thủ tài năng xuất chúng, nhưng một lần nữa phải làm lại đội bóng từ đầu. Điều họ có đủ để dội mưa gôn vào hơn nửa số đội bóng ở giải Hạng Nhất, nhưng chưa đủ để đánh bại Atletico. 

Atletico không phải là Sevilla, tôi đã nói vậy từ hôm trước. Atletico là nhà vô địch Liga của mùa bóng vừa qua và bây giờ là vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha. Những năm tháng không thể giành chiến thắng trước Madrid đã là quá khứ, kể cả với Casillas đứng dưới khung thành. Cần phải chúc mừng Atletico vì đã phá vỡ cuộc đua song mã đơn điệu giữa Madrid và Barca từ mùa bóng trước”.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục