Sau trận thua bạc nhược của đội nhà trước Đức, báo chí Anh đã có những bài viếtkêu gọi huấn luyện viên Fabio Capello từ chức.
Những tờ báo hàng đầu của Anh đã phát động một chiến dịch nhằm gây sức ép buộchuấn luyện viên Capello từ chức. Được biết, chiến lược gia người Italy đã tuyên bố sẽ khôngtừ bỏ vị trí ở "Tam Sư" sau khi Anh thua Đức 1-4 ở vòng hai World Cup 2010. Nhưngcựu huấn luyện viên của AS Roma dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với Liên đoàn bóngđá Anh (FA) về vị trí củamình ngay sau khi tuyển Anh trở về nước.
Dù vẫn không quên “xoáy vào” sai lầm của trọng tài khi không công nhận bàn thắngcủa Lampard, nhưng huấn luyện viên Capello mới là đề tài được các tờ báo ở Anh khai thácnhiều nhất.
Tờ Sun, tờ báo bán chạy nhất ở Anh, đã giật tít: “Bạn đã khiến cảđất nước thất vọng.” Báo này còn cho biết: “Chúng ta từng mang bóng đá tới thếgiới. Nhưng kể từ năm 1966, thế giới vẫn chưa trả lại gì cho chúng ta. Trongtrận đấu vừa qua, chúng ta tiếp tục gây thất vọng trước một đối thủ cũ, độituyển Đức.”
Tờ Daily Mail, một trong những tờ báo chính thống ở Anh, đã cho rằng:“huấn luyện viên FabioCapello cùng những cầu thủ của ông phải chịu trách nhiệm về thất bại khiến cảquốc gia phải xấu hổ này. Đây là một trong những trận thất bại tồi tệ nhất tronglịch sử của thể thao Anh.”
Trận thua trước Đức là nguyên nhân khiến nhiều tờ báo ở Anh kêu gọi ông Capellotừ chức và mở đường cho những cầu thủ trẻ vào đội tuyển.
Tờ Times đã khẳng định:“Anh đã chơi ba trận đấu thảm họa ở World Cup 2010 với lối chơi vô hồn. Các cầuthủ phòng ngự thi đấu như những gã khờ. Đó hoàn toàn là trách nhiệm củahuấn luyện viênCapello.”
Trong khi đó, các tờ báo Anh vẫn dành một số bình luận về chiến thắng của tuyểnĐức. Tờ Mirror đã cho rằng: “Lampard đã bị từ chối một bàn thắng mười mươi,nhưng Đức xứng đáng giành chiến thắng 4-1.”
Còn tờ News of the World lại chỉ đề từ “Bị nghiền nát” ở trên trang chủ của mình,vốn ám chỉ tới trận thua của "Tam Sư."
Báo này bình luận: “Chúng ta đã thất bạivì một quyết định của trọng tài, cũng như những sai lầm ở hàng phòng ngự. Trừtình huống Lampard ghi bàn bị từ chối, chúng ta xứng đáng với trận thua này.”/.
Những tờ báo hàng đầu của Anh đã phát động một chiến dịch nhằm gây sức ép buộchuấn luyện viên Capello từ chức. Được biết, chiến lược gia người Italy đã tuyên bố sẽ khôngtừ bỏ vị trí ở "Tam Sư" sau khi Anh thua Đức 1-4 ở vòng hai World Cup 2010. Nhưngcựu huấn luyện viên của AS Roma dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với Liên đoàn bóngđá Anh (FA) về vị trí củamình ngay sau khi tuyển Anh trở về nước.
Dù vẫn không quên “xoáy vào” sai lầm của trọng tài khi không công nhận bàn thắngcủa Lampard, nhưng huấn luyện viên Capello mới là đề tài được các tờ báo ở Anh khai thácnhiều nhất.
Tờ Sun, tờ báo bán chạy nhất ở Anh, đã giật tít: “Bạn đã khiến cảđất nước thất vọng.” Báo này còn cho biết: “Chúng ta từng mang bóng đá tới thếgiới. Nhưng kể từ năm 1966, thế giới vẫn chưa trả lại gì cho chúng ta. Trongtrận đấu vừa qua, chúng ta tiếp tục gây thất vọng trước một đối thủ cũ, độituyển Đức.”
Tờ Daily Mail, một trong những tờ báo chính thống ở Anh, đã cho rằng:“huấn luyện viên FabioCapello cùng những cầu thủ của ông phải chịu trách nhiệm về thất bại khiến cảquốc gia phải xấu hổ này. Đây là một trong những trận thất bại tồi tệ nhất tronglịch sử của thể thao Anh.”
Trận thua trước Đức là nguyên nhân khiến nhiều tờ báo ở Anh kêu gọi ông Capellotừ chức và mở đường cho những cầu thủ trẻ vào đội tuyển.
Tờ Times đã khẳng định:“Anh đã chơi ba trận đấu thảm họa ở World Cup 2010 với lối chơi vô hồn. Các cầuthủ phòng ngự thi đấu như những gã khờ. Đó hoàn toàn là trách nhiệm củahuấn luyện viênCapello.”
Trong khi đó, các tờ báo Anh vẫn dành một số bình luận về chiến thắng của tuyểnĐức. Tờ Mirror đã cho rằng: “Lampard đã bị từ chối một bàn thắng mười mươi,nhưng Đức xứng đáng giành chiến thắng 4-1.”
Còn tờ News of the World lại chỉ đề từ “Bị nghiền nát” ở trên trang chủ của mình,vốn ám chỉ tới trận thua của "Tam Sư."
Báo này bình luận: “Chúng ta đã thất bạivì một quyết định của trọng tài, cũng như những sai lầm ở hàng phòng ngự. Trừtình huống Lampard ghi bàn bị từ chối, chúng ta xứng đáng với trận thua này.”/.
(TT&VH Online/Vietnam+)